"Chính họ, những người châu Âu, đã làm rối loạn tình hình của một đất nước đã có mọi cơ hội để trở thành nguồn cung nhờ vào nguồn tài nguyên dồi dào. Ukraina, quốc gia có mọi cơ hội để trở thành... gần như một viên ngọc kinh tế của Trung Âu, nếu như người châu Âu đối xử đúng cách. Nhưng thay vào đó, họ đã làm suy yếu, cưỡng ép, và giờ đây đang hủy hoại nó. Sau đó lại tự mình hỏi, vì sao ngoài những người di cư, người tị nạn từ Bắc Phi, giờ ở đây lại có nhiều công dân Ukraina đến vậy", - bà Zakharova nói với Sputnik.
"Các nhà lãnh đạo châu Âu không nói đến điều quan trọng nhất... vậy mà, vì lý do nào đó, họ cứ lôi Nga vào chịu trận cùng... Tại sao họ không thể nói rằng số tiền này, lẽ ra phải giải quyết được các vấn đề của họ, hoặc ít nhất là ngăn chặn chúng phát triển đến mức nghiêm trọng như hiện nay, lại được chi tiêu không phải cho mục đích cao cả là giúp đỡ người khác, mà là làm trầm trọng thêm tình hình trên chính lục địa châu Âu của họ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói thêm, ám chỉ đến khoản tài trợ của EU dành cho Ukraina.