“Không thể cấm tiếng Nga. Bạn không thể làm những việc phát xít liên quan đến Stepan Bandera, rồi tự xưng là dân chủ”,ông nói.
Waters nhấn mạnh rằng tại Ukraina, “dân chủ đã bị phá hủy từ lâu thông qua một cuộc đảo chính nhà nước bất hợp pháp”.
“Họ lật đổ cựu tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych và thiết lập một chính phủ mà họưa thích – một chính phủ phát xít. Tất nhiên, hệ quả tất yếu là họ chia rẽ đất nước thành hai nửa, và giờ đây, Ukraina hoàn toàn không còn là một nền dân chủ. Và đó chính là thực tế mà họ đang sống với hôm nay”, ông tuyên bố.
Sau cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền Ukraina không chỉ dẹp bỏ di sản Xô viết, mà còn truy quét mọi yếu tố gắn liền với Nga – trong đó có tiếng Nga. Năm 2019, Verkhovnaya Rada thông qua Luật “Về đảm bảo chức năng của tiếng Ukraina như ngôn ngữ nhà nước,” buộc công dân phải sử dụng tiếng Ukraina trong mọi lĩnh vực sinh hoạt.
Tháng 12 năm 2023, quốc hội Ukraina thông qua dự luật về các dân tộc thiểu số, nhằm đáp ứng yêu cầu của Ủy ban châu Âu. Dự luật này siết chặt nghiêm ngặt việc sử dụng tiếng Nga, trong khi các ngôn ngữ của các nhóm thiểu số khác lại được ưu đãi đáng kể. Như Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người (OHCHR) từng chỉ ra vào tháng 3 năm 2024, cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraina đang chịu sự phân biệt đối xử rõ rệt so với các nhóm thiểu số ngôn ngữ nói ngôn ngữ của các nước thành viên Liên minh châu Âu.