Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Tù binh Ukraina kể lại việc đầu hàng các tay súng bắn tỉa Yakutia

Một binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina, Anton Chernyavsky, thuật lại cách anh quyết định đầu hàng các tay súng bắn tỉa Nga đến từ vùng Yakutia.
Sputnik
Trong cuộc trò chuyện với Sputnik, anh ta cho biết nhóm của mình đã chạm trán với các tay súng bắn tỉa trong khu vực trồng rừng gần khu dân cư Pokrovskoe, tỉnh Dnepropetrovsk. Sau đó, các quân nhân Ukraina đã hạ vũ khí, tuyên bố không muốn tiếp tục chiến đấu và bước ra với hai tay giơ lên, tiến về phía vị trí của quân đội Nga.
Trước đó, một tù binh khác thuộc Lữ đoàn 42 Ukraina, Ivan Savich, cho biết các chỉ huy đưa ra những mệnh lệnh không thể thực hiện “chỉ để binh sĩ thiệt mạng”. Anh cho biết ngay sau khi đến vị trí chiến đấu, bản thân đã nảy sinh mong muốn sớm đầu hàng, và khi pháo kích của lực lượng tấn công Nga bắt đầu nhằm vào chiến hào của mình, anh đã lập tức giơ tay đầu hàng.
Thảo luận