Một số cư dân làng Torskoye đã phải tự tay chôn cất người thân thiệt mạng do pháo kích trong sân nhà của mình, do không thể tiếp cận nghĩa trang trong điều kiện chiến sự.
Một người dân tị nạn chia sẻ rằng sau một cuộc tấn công bất ngờ, chồng chị không kịp chạy xuống hầm trú ẩn và đã thiệt mạng vì mảnh đạn. Trong hoàn cảnh không thể tổ chức tang lễ theo đúng phong tục, chị buộc phải chôn tạm chồng mình ở góc vườn phía sau nhà, với hy vọng một ngày nào đó có thể cải táng.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều gia đình khác ở Torskoye cũng buộc phải làm điều tương tự, trong bối cảnh các đợt pháo kích từ phía Ukraina vẫn tiếp diễn và giao thông đến các khu vực an toàn gần như bị cắt đứt hoàn toàn.