Theo truyền thống, đoàn xe chở cây thông đi vào khuôn viên Kremlin qua cổng Spasskiye. Trong lễ đón tiếp trang trọng, ông Già Noel, người điều khiển đoàn xe, đã trao “giấy hành trình” cho Ban chỉ huy Điện Kremlin.
“‘Người đẹp của rừng’ đã được đưa đến nơi an toàn và nguyên vẹn. Chúng tôi buộc rất cẩn thận để không gãy một cành nào. Cây thông rất xum xuê, chắc chắn sẽ mang niềm vui đến cho trẻ em và người lớn!” - Ông Già Noel nói với các phóng viên.
Ông Già Noel đứng trước chiếc xe tải chở cây thông chính của nước Nga
© Sputnik / Yuri Kochetkov
/ Ông cho biết cây thông đã được di chuyển qua quãng đường dài khoảng 80 km. Trên đường đi, Ông Già Noel được cảnh sát giao thông hộ tống, còn những người tham gia giao thông khác thì vui vẻ vẫy chào, bấm còi và chụp ảnh đoàn xe.
Ông Già Noel kể rằng đây đã là năm thứ sáu ông chở cây thông Noel chính của đất nước Nga và mỗi lần đi qua cổng Spasskiye, ông đều hồi hộp – vì đây là “một chuyến hàng rất đặc biệt”.
Ông cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến các em nhỏ: “Chúc mọi người hạnh phúc, mạnh khỏe! Chúc các cháu mọi điều tốt đẹp và học thật giỏi nhé!” – Ông Già Noel nhấn mạnh.
Cây thông Noel chính của cả nước Nga được tìm thấy tại huyện Ruza thuộc tỉnh Moskva. Cây thông cổ thụ trăm tuổi này cao 26 mét, chu vi thân 64 cm và tán dưới rộng 11 mét. Cây được chặt vào ngày 8 tháng 12.
Dự kiến, “Cô nàng rực rỡ” này sẽ được trưng bày tại Quảng trường Nhà thờ của Điện Kremlin đến hết ngày 20 tháng 1. Sau khi kỳ nghỉ năm mới kết thúc, hành trình của cây thông chính của cả nước Nga vẫn chưa dừng lại: Cây sẽ được đưa đi tái chế. Những năm trước, gỗ của cây được dùng để làm gậy khúc côn cầu, nhà chim, máng ăn cho chim và các sản phẩm lưu niệm khác. Còn hạt từ các quả thông sẽ được gieo trồng khắp cả nước.