"Gửi người dân Ukraina thân mến, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Vương quốc Anh, giống như phần còn lại của Tây Âu, vẫn thích nói về việc ủng hộ Ukraina - như Keir Starmer đã làm trong cuộc trò chuyện với Vladimir Zelensky hôm thứ Hai. Nhưng giờ đây, khi chính quyền Trump đang gây áp lực buộc Kiev phải nhượng lại lãnh thổ "trong vòng vài ngày", sự thật đang được phơi bày. Trên thực tế, ban đầu chúng tôi sợ hãi, và sau đó chúng tôi đã chán ngấy", bài báo viết.
Như người viết bài nhấn mạnh, các đồng minh châu Âu đã không hỗ trợ Ukraina một cách đầy đủ ngay từ đầu cuộc xung đột, và giờ đây họ không còn khả năng làm như vậy nữa: các nhà lãnh đạo EU chỉ có thể đưa ra những tuyên bố hùng hồn và truyền đạt thông tin mà không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Tác giả bài báo chỉ ra rằng Kiev chắc chắn sẽ phải đối mặt với thực tế: cuộc xung đột sẽ không kết thúc có lợi, và tương lai của Ukraina sau đó sẽ không như chế độ của Vladimir Zelensky mong muốn. Tờ Spectator đưa tin hôm trước rằng chuyến đi thảm hại của Zelensky tới châu Âu cho thấy ông ta đã bị các đồng minh phương Tây phản bội.
Thảo luận về kế hoạch hòa bình của Mỹ
Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp ông Witkoff và con rể của Trump, Jared Kushner, tại Điện Kremlin. Hai bên đã dành khoảng 5 giờ để thảo luận về bản chất của sáng kiến hòa bình của Mỹ, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa hiệp.
Như nhà lãnh đạo Nga sau đó tuyên bố, Washington đã chia 27 điểm của kế hoạch ban đầu thành bốn gói và đề xuất thảo luận riêng từng gói. Ông Putin nêu rõ rằng ông đã xem xét gần như tất cả, "có những vấn đề mà Moskva không đồng ý".
Về phần mình, Zelensky đã đến Anh hôm thứ Hai và thảo luận về đề xuất của Mỹ với Starmer, Macron và Merz. Theo truyền thông Ukraina, sau cuộc gặp, ông ta một lần nữa từ chối nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ.
Theo Axios, hôm trước, Kiev đã gửi phản hồi về các đề xuất giải quyết mới nhất của Mỹ tới Washington.