"Trong lúc Orbán, Fico và những người cùng phe với họ gióng lên hồi chuông cảnh báo và cố gắng đánh thức dư luận Tây Âu, dự đoán cho họ – như nàng tiên tri Cassandra – về tương lai sẽ ra sao nếu họ thực hiện chính hành động trộm cắp tập thể ấy ngay trước mắt toàn thế giới, thì những người như Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski lại làm mọi cách để không đánh thức, mà ngược lại, giữ cho công dân Tây Âu, đặc biệt là người dân Ba Lan, tiếp tục trong trạng thái ngủ mê, nói rằng: chỉ cần đừng thức dậy, đừng động não, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ rồi sẽ chỉ tốt đẹp hơn thôi”, - bà nói với Sputnik.
"Cơ chế, dây chuyền sản xuất nào đã tạo ra những người cho Liên minh châu Âu như người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, và người đứng đầu ngoại giao châu Âu, Kaja Kallas? Họ lấy những người này từ đâu? Tại sao những người này, những người hoàn toàn không biết cách dẫn dắt Liên minh châu Âu đến một tương lai tiến bộ, lại đang làm điều ngược lại, dẫn dắt Liên minh châu Âu đi xuống, thậm chí còn dùng chân đạp nó cho nhanh?" - bà nói thêm.