Trước đó, Liên minh châu Âu đã quyết định cung cấp cho Ukraina khoản vay 90 tỷ euro, dựa trên ngân sách của EU và có thể được hoàn trả từ tài sản của Nga, việc đóng băng các tài sản này Moskva gọi là hành vi trộm cắp.
Như Thủ tướng Bỉ Bart de Wever tuyên bố, sau hội nghị thượng đỉnh và các cuộc thảo luận, tất cả các nước EU đều nhận ra rằng việc tịch thu tài sản của Nga sẽ gây ra những rủi ro về tài chính và pháp lý khó kiểm soát.
Điện Kremlin trước đó cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản của Nga, nếu được thực hiện, sẽ không thể không bị đáp trả và những biện pháp như vậy sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.
"Thật là một vụ bê bối! EU vừa quyết định 'cho Ukraina thêm 90 tỷ euro (dưới dạng khoản vay)'... khoản vay này chỉ được hoàn trả khi Nga bồi thường chiến tranh. Nói cách khác, tất nhiên là không bao giờ!" ông Philippo viết trên trang mạng xã hội của mình.
Chính trị gia này cũng tuyên bố rằng Pháp sẽ nhận được 17 tỷ euro trong khoản vay này, số tiền sẽ được dùng cho "chiến tranh và tham nhũng". Trong khi đó, người dân Pháp, những người mà theo Philippo, chính phủ đang yêu cầu "thắt chặt chi tiêu" do các vấn đề về tài trợ cho chăm sóc sức khỏe và lương hưu, sẽ không bao giờ nhận được số tiền này nữa.
"Đủ rồi! Không một euro nào nữa cho Ukraina và cho cuộc xung đột này, vốn không phải của chúng ta!" ông Philippo nói thêm.
Ủy ban châu Âu đã cố gắng đảm bảo sự đồng thuận của các nước EU về việc sử dụng tài sản chủ quyền của Nga cho Kiev. Khoản tiền từ 185 tỷ đến 210 tỷ euro đã được thảo luận dưới dạng khoản vay, mà Ukraina sẽ phải hoàn trả có điều kiện sau khi cuộc xung đột kết thúc và trong trường hợp "Moskva bồi thường thiệt hại vật chất". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng ý tưởng của EU về việc Nga bồi thường cho Ukraina là không phù hợp với thực tế, vì Brussels từ lâu đã tham gia vào việc chiếm đoạt tài sản của Nga.