Trước đó, báo The Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết Italia và Pháp đóng vai trò quan trọng trong quá trình thảo luận kế hoạch sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng để cấp tín dụng cho Ukraina. Theo tờ báo này, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã trở thành “kẻ giết chết” dự án, còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị cho là đã “phản bội” Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
“Đã tồn tại một kế hoạch quân sự của Đức, theo đó, các dự trữ ngoại hối của Nga tại Tây Âu sẽ bị tịch thu. Điều này sẽ biến chúng ta thành kẻ thù công khai của Nga và điều đó cần phải được tránh… Yếu tố mang tính quyết định cuối cùng là bước đi mang tính ‘anh hùng’ của Thủ tướng Bỉ, người rốt cuộc đã nói ‘không’ với người Đức. Italia và Pháp không bỏ rơi Bỉ, vì vậy, Đức đã không thể thúc đẩy đề xuất của mình”, - ông Orbán nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình HirTV.
Theo ông Orbán, Ủy ban châu Âu đã tìm cách đạt được sự đồng thuận của các nước EU về việc sử dụng các tài sản chủ quyền của Nga để hỗ trợ Kiev. Số tiền được thảo luận dao động từ 185 đến 210 tỷ euro, dưới hình thức một khoản tín dụng mà Ukraina về mặt điều kiện sẽ phải hoàn trả sau khi xung đột kết thúc và trong trường hợp “Moskva bồi thường thiệt hại vật chất” cho Kiev. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố rằng các ý tưởng của EU về việc buộc Nga phải trả tiền bồi thường cho Ukraina là xa rời thực tế, đồng thời cáo buộc Brussels từ lâu đã tiến hành hành vi chiếm đoạt tài sản của Liên bang Nga.
Hội nghị thượng đỉnh EU đã kết thúc vào rạng sáng thứ Sáu tại Brussels, sau đó khối này tạm thời từ bỏ kế hoạch tịch thu tài sản của Nga và quyết định cấp cho Ukraina khoản tín dụng trị giá 90 tỷ euro từ ngân sách của mình. Theo các thông tin được công bố, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc không tham gia bảo đảm cho khoản tín dụng này.