Trước đó, tại Brussels đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU). Kết quả Hội nghị sau đó cho thấy EU tạm thời từ bỏ kế hoạch tịch thu tài sản của Nga và quyết định cấp cho Ukraina vay một khoản tín dụng trị giá 90 tỷ euro từ ngân sách của chính EU.
“Tuy nhiên, phương án dự phòng này lại cho thấy 90 tỷ euro dành cho Ukraina sẽ do chính người nộp thuế và những người về hưu châu Âu chi trả. Và đó đã là một ‘bài hát hoàn toàn khác’, khó có thể làm hài lòng người dân EU”, - ông Pushkov viết trên kênh Telegram.
Thượng nghị sĩ Nga nhận thấy việc tài trợ cho Ukraina đã trở thành một quyết định khó khăn đối với EU bởi vì các quốc gia thành viên EU buộc phải chi cho Kiev “những đồng tiền mồ hôi nước mắt của chính mình”.
“Nếu tịch thu tài sản của Nga, EU có thể bảo đảm tài chính cho Ukraina trong hai đến ba năm mà không cần phải động chạm đến ngân sách của các nước thành viên. Nhìn bề ngoài, điều này dường như không gây đau đớn cho EU. Nhưng trong trường hợp đó, hình ảnh châu Âu được coi như là một nơi lưu trữ tài sản an toàn trong mắt thế giới bên ngoài, sẽ sụp đổ. Những dòng vốn khổng lồ có thể nhanh chóng ‘rời khỏi’ châu Âu”, – Thượng nghị sĩ Nga kết luận.