"Đây là cuộc tấn công sử dụng hơn 90 máy bay không người lái (UAV) tầm xa độ chính xác cao, nhắm trực tiếp vào dinh thự cá nhân của Tổng thống Putin tại tỉnh Novgorod, chứ không phải Điện Kremlin hay khu vực Moskva. Chúng ta đang chứng kiến một nỗ lực mưu sát trắng trợn, với tất cả hậu quả khôn lường nếu mục tiêu của chúng đạt được (...)"
"Ukraina không đủ khả năng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy nếu không có thông tin tình báo từ các cơ quan đặc biệt phương Tây. Nếu Tổng thống Donald Trump thực sự đang đàm phán với ông Putin, thông tin về một cuộc tấn công sắp diễn ra chắc chắn đã đến tay ông ấy và ông sẽ không để nó xảy ra. Trên bàn cờ ngày càng ít người chơi, và vai trò đen tối của Vương quốc Anh hiện ra rất rõ, bởi phần lớn thông tin tình báo Ukraina nhận được là từ Anh - điều mà Nga đã nhiều lần công khai chỉ ra".