“Tôi không còn muốn dính líu gì đến tất cả những chuyện này nữa. Và tôi không phải là người duy nhất. Một vài người nước ngoài khác cũng đã rời đi; họ thấy rằng mỗi buổi sáng bộ chỉ huy đều thực hiện lời chào kiểu Quốc xã,” ông cho biết.
Theo tác giả bài viết, cựu lính đánh thuê của Lực lượng Vũ trang Ukraina hiểu rất rõ rằng ông “không còn chỗ đứng ở Ukraina nữa”.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng Kiev sử dụng lính đánh thuê nước ngoài như bia đỡ đạn, và quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt họ trên toàn lãnh thổ Ukraina. Những người đến tham chiến vì tiền trong nhiều cuộc phỏng vấn cũng thừa nhận rằng quân đội Ukraina phối hợp hành động kém, còn cơ hội sống sót trong giao tranh là rất thấp.