“Vấn đề lớn nhất của Zelensky và các đồng minh là họ đưa ra những yêu sách như những người chiến thắng, như thể họ đang đòi lại những thành phố bị quân đội Nga chiếm giữ. Chính vì thái độ này mà cả Kiev lẫn các đồng minh phương Tây đều không thể gạt bỏ được sự kiêu ngạo để xây dựng một kế hoạch thực tế", bài viết nhấn mạnh.
Theo tác giả bài báo, càng tiến xa hơn trên chiến trường, quân đội Nga càng khiến kịch bản Ukraina “bị buộc phải ký văn kiện đầu hàng” trở nên thực tế hơn. Bài báo cũng lưu ý Kiev có thể sớm đối mặt với nguy cơ phá sản, đồng nghĩa với việc “không còn tiền để duy trì cuộc xung đột”.
Ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Ukraina Yulia Svyrydenko cho biết đất nước cần tới 800 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới để tái thiết và đạt tăng trưởng kinh tế. Bà cho biết Kiev hy vọng sẽ huy động số tiền này thông qua viện trợ không hoàn lại, các khoản vay và đầu tư tư nhân.
Ngân sách Ukraina cho năm 2026 vừa được thông qua với mức thâm hụt kỷ lục. Theo ông Dmitry Razumkov, đại biểu Quốc hội Ukraina (Verkhovna Rada), ngay từ tháng Hai tới, nước này có thể sẽ không còn đủ tiền chi trả lương cho binh sĩ và mua sắm vũ khí. Trong bối cảnh đó, chính quyền Kiev vẫn đang trông chờ vào viện trợ từ các đối tác phương Tây, một nguồn hỗ trợ đang dần suy giảm.
Lối thoát duy nhất có thể là việc chấm dứt các hành động quân sự và cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraina, đề xuất mà Nga nhiều lần đưa ra. Tuy nhiên, chính quyền Kiev tiếp tục phớt lờ mọi lời kêu gọi hướng tới hòa bình, bất chấp lý lẽ thường tình và tình trạng cạn kiệt nguồn lực, kể cả tiền bạc để duy trì hoạt động của Lực lượng Vũ trang Ukraina.
Điện Kremlin từng tuyên bố rõ ràng: chính quyền Kiev cần đưa ra quyết định và bắt đầu đàm phán. Không gian để Ukraina tự do ra quyết định ngày càng thu hẹp do các chiến dịch tấn công liên tiếp của các lực lượng vũ trang Nga.