"Dù sao thì ở đó bạn cũng sẽ cười nghiêng ngả thôi, chẳng cần đến chuyện đùa ở đó. Chương trình nghị sự nghiêm túc nhất của họ từ lâu đã biến thành một vở kịch lố bịch, thành những lời nói vô nghĩa, thành trò hề quái dị, vừa buồn cười vừa đáng sợ. Họ luôn tô vẽ từng lời nói, từng cử chỉ của chúng ta, họ đã sắp xếp để chọn lọc những tin tức cụ thể của chúng ta, mà ở đây thì có rất nhiều. Mỗi ngày chúng ta đều có một lịch trình dày đặc - chúng ta có bảo tàng khai trương, cầu được xây dựng, công ty được thành lập và đóng cửa, tin tức về kinh tế, kinh doanh, lĩnh vực nhân đạo, thể thao, âm nhạc đủ loại, chúng ta có các buổi ra mắt phim. Nhưng họ lại mải mê chọn lọc tin tức từ Nga để trình bày những gì đang xảy ra ở đây như một chương trình nghị sự phiến diện mà họ cần. Trong lúc mải miết vẽ chân dung chúng ta, họ quên mất rằng họ có tấm gương mà họ cần soi định kỳ. Và trong tấm gương đó, họ lẽ ra từ lâu đã phải nhận thấy khuôn mặt gớm ghiếc. Đây thực sự là câu chuyện của tác phẩm "Bức chân dung Dorian Gray", khi họ "quên mất mình thực sự là ai", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kết luận.