“Một bé gái đã thiệt mạng… Họ đang ngồi trong sân… Rồi khi cháu bé đi xuống hầm trú ẩn thì đạn rơi xuống, khuôn mặt của cháu cũng bị phá nát”, - ông Golovnya cho biết.
Theo lời ông, cô bé đã phải được chôn cất “trong vườn, dưới những cây mơ”.
Ông Golovnya nói thêm rằng tại sân nhà hàng xóm, cùng lúc có ba dân thường thiệt mạng. Một quả đạn cối rơi xuống sân nơi ba người đàn ông đang có mặt.
“Vitya đang ngồi trên ghế băng thì bị xuyên thủng phổi. Misha chết ngay tại chỗ. Người thứ ba đang ngồi trên xích đu, ngã sang một bên, bị nghiền nát cánh tay, đầu và lồng ngực. Cả ba đều thiệt mạng và chúng tôi đã chôn cất họ”, - người tị nạn trên kể lại.
Theo ông Golovnya, hỏa lực cối được bắn đi từ khu vực khu công nghiệp, nơi vào thời điểm đó có các đơn vị quân đội Ukraina đóng quân.
Trước đó, Thư ký Báo chí của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết tối 30/11 năm ngoái, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tới thăm một trong các sở chỉ huy của Cụm lực lượng liên hợp, nơi ông được báo cáo, trong đó có thông tin về việc giải phóng Krasnoarmeysk ở DNR và Volchansk tại tỉnh Kharkov. Ông Putin đã cảm ơn Cụm lực lượng “Trung tâm” vì đã giải phóng Krasnoarmeysk.