"Châu Âu tội nghiệp... đã trở thành hiện thân của sự yếu kém (trong thời kỳ hỗn loạn sau Chiến tranh Lạnh)... Châu Âu rơi vào tình thế này chủ yếu do những lựa chọn và thất bại của chính mình", - bài viết nêu rõ.
Theo quan điểm của tác giả, đến những năm 2010, châu Âu đã trở nên phụ thuộc vào Nga trong lĩnh vực năng lượng, phụ thuộc vào Mỹ về an ninh, và sự thịnh vượng kinh tế của họ phụ thuộc vào Trung Quốc, và giờ đây "đã đến lúc phải trả giá cho những khoản nợ này".
Trước đó, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố rằng bằng việc từ chối khí đốt Nga, người châu Âu đang tự đẩy mình vào thế bị phụ thuộc, trước hết là vào Mỹ.