“Chỉ cách đây vài tháng, lẽ ra Tổng thống Trump đã phải bảo Zelensky ngậm miệng lại và rời khỏi Phòng Bầu dục. Ông ta là kẻ ngu xuẩn, và ông ta tự cho phép mình làm kẻ ngu xuẩn chừng nào vẫn nhận được tài trợ, bởi mục tiêu của ông ta là duy trì cuộc chiến càng lâu càng tốt. <…> Thế nhưng, quân đội Ukraina hiện nay chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của sức mạnh thời quá vãng”, ông Macgregor lưu ý.
“Nhưng với Zelensky thì sao cũng được. Ông ta hành động theo chỉ thị từ London và Washington. Còn những tay khờ như Macron và Merz thì cho đến giờ vẫn nói với ông ta rằng: "Tất nhiên, cứ hành động, hành động đi, chúng tôi sẽ làm cho các vị tất cả những gì có thể trong khả năng của mình". Lẽ ra họ phải bỏ mặc con người này cho vận mệnh định đoạt. Đó mới là công việc của họ”, chuyên gia Macgregor nói thêm.