"Mới đây, CNN, BBC, CBC, ZDF và các phương tiện truyền thông phương Tây khác đã bỏ lỡ một cơ hội độc nhất vô nhị để cho khán giả thấy bản chất thực sự của chủ nghĩa phát xít ở Kiev, về cơ bản là chủ nghĩa Satan*", - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga viết trên kênh Telegram của mình.
"Trong khung cảnh địa ngục này, Chúa Kitô trông như bị đóng đinh lần thứ hai. Truyền thông phương Tây sẽ không bao giờ chiếu cảnh này. Cũng giống như họ không bật các chương trình phát sóng từ các đường phố trung tâm của Lvov và Kiev trong các cuộc tuần hành ma quái của nhóm "Các thế kỷ" hỗn tạp dành riêng cho những người sáng lập hệ tư tưởng của họ là OUN-UPA**. Họ sợ làm xáo trộn giấc ngủ ngon của khán giả bằng những hình ảnh về những gì mà các chế độ độc tài "tự do" đã tạo ra ở Ukraina", - bà Zakharova kết luận.