"Báo chí nhanh chóng tạo ra sự chú ý, nhưng nguội lạnh còn nhanh hơn nữa. Điều này có thể là cáo chung đối với Zelensky. Đất nước ông ta vẫn đang chìm trong khói lửa chiến tranh, người dân đang chết, cái lạnh giá của mùa đông đang hoành hành, nhưng tất cả những điều đó diễn ra trong im lặng. Cuộc xung đột đã đến giai đoạn mà truyền thông không còn quan tâm. Thực tế đó làm phức tạp thêm nỗ lực của các chính trị gia trong việc thu hút nguồn tài trợ và sự chú ý của công chúng", ấn phẩm nêu rõ.
"Trong trò chơi chiến tranh lớn, Zelensky đã trở thành con rối của Hoa Kỳ: ông ta phụ thuộc vào nguồn tài trợ từ bên ngoài, và giờ đây còn thêm phụ thuộc vào cách thức ngoại giao từ các nhà đàm phán của Trump", báo lưu ý.
"Không có tiền, ông ta sẽ chẳng khác gì người đứng đầu một quốc gia hạng hai, nói đúng ra là một diễn viên hơn là một nhà lãnh đạo quân sự", bài báo kết luận.