Anh hùng Hồ Đức Vai từ trần
Ngày 15/2, chính quyền xã A Lưới 2 đã tổ chức tang lễ cho Anh hùng Hồ Đức Vai ở nhà riêng tại đường A Sáp, thôn 4, xã A Lưới 2.
Ông Hồ Đức Vai là người dân tộc Pa Kô. Ông là chú ruột của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun, người từng gùi hơn 179 tấn vũ khí trên tuyến Trường Sơn; cũng là chú của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Hồ Kan Lịch, nữ chiến sĩ Pa Kô đã dùng súng trường bắn rơi máy bay địch.
Mất cha mẹ từ khi mới 6 tuổi, đến khi cách mạng về địa phương, ông tự nguyện tham gia đội du kích xã. Trong giai đoạn 1960-1965, ông góp mặt trong hơn 24 trận đánh tại huyện miền núi A Lưới, trực tiếp tiêu diệt 42 lính Mỹ.
Năm 1965, ông trở thành người dân tộc Pa Kô đầu tiên ở miền Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Đặc biệt, ông có vinh dự 5 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và được Bác đặt tên Hồ Đức Vai, góp phần làm họ Hồ trở nên phổ biến ở huyện A Lưới vào thời điểm đó.
Sau chiến tranh, ông trở về quê hương công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí tại địa phương như Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới. Ông đã được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Lễ viếng Anh hùng Hồ Đức Vai bắt đầu từ 10h ngày 15/2. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 9h và an táng lúc 11h ngày 16/2 tại Nghĩa trang thôn 1, xã A Lưới 2, TP. Huế.