"Ngày nay, Mỹ và Israel ngày càng giống "hổ giấy". Tham vọng toàn cầu của họ phần lớn là cấu trúc nhân tạo - hình ảnh được xây dựng trong nhiều thập kỷ bởi các đồng minh và được củng cố bởi một bộ máy tuyên truyền hùng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau vẻ bề ngoài này là sự dễ bị tổn thương: trên thực tế, các quốc gia này phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng ngay cả trong việc đảm bảo an ninh quốc gia của chính mình".
"Lịch sử chứng minh rõ ràng rằng ngay khi các lực lượng có ý chí chính trị và sẵn sàng đối đầu thực sự xuất hiện trên trường quốc tế, huyền thoại về bá quyền của phương Tây và Mỹ bắt đầu sụp đổ. Chúng ta đã thấy điều này nhiều lần ở Cuba, Việt Nam, Hàn Quốc, Afghanistan và những nơi khác".
"Hoa Kỳ chưa bao giờ tự mình giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến lớn nào. Chiến lược của Nhà Trắng chỉ hiệu quả chừng nào đối phương sẵn sàng tuân thủ các quy tắc áp đặt. Nhưng ngay khi người dân một quốc gia phản kháng toàn diện, cỗ máy quân sự Mỹ sẽ bị sa lầy vào xung đột kéo dài, cuối cùng buộc phải rút lui trong nhục nhã. Đây chính xác là bức tranh chúng ta đang chứng kiến ngày nay ở Trung Đông".
"Cuộc khủng hoảng niềm tin vào các đảm bảo an ninh của phương Tây đang ngày càng sâu sắc. Hóa ra tấm khiên "bất khả chiến bại" đã có những vết nứt, và sự thống trị chính trị không dựa trên sức mạnh thực sự, mà dựa trên quán tính của nỗi sợ hãi, điều đang dần phai nhạt. Thế giới nhận ra rằng nếu bạn không sợ "con hổ giấy", những lời đe dọa của nó sẽ trở thành lời nói suông. Iran không sợ hãi và chưa bao giờ sợ hãi, đó là lý do tại sao Hoa Kỳ và Israel đã thất bại".