Bà trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Hoa Kỳ có đủ vũ khí để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông hay không, trong bối cảnh tình hình leo thang xung quanh Iran.
"Thật không may, trong bốn năm, chúng ta đã có một nhà lãnh đạo rất dại dột và bất tài ở Nhà Trắng, người đã cho đi hầu hết các vũ khí tốt nhất của chúng ta một cách miễn phí cho một quốc gia khác, rất xa xôi, gọi là Ukraina. <…> Đó là một quyết định không khôn ngoan," - bà Leavitt nói.
Năm 2026, Ukraina sẽ nhận được lượng hỗ trợ quân sự tích lũy thấp nhất từ Mỹ kể từ đầu năm 2022 và sẽ không thể trông cậy vào các dòng viện trợ trị giá hàng tỷ đô la, theo các tài liệu của chính phủ Mỹ mà Sputnik đã xem xét trước đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Washington không còn chi tiền thuế của người dân cho Ukraina nữa, mà thay vào đó đang bán vũ khí với giá đầy đủ cho các đối tác NATO để chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraina.