Xuyên đêm triển khai nhiệm vụ bảo vệ thường dân
Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Abyei diễn biến phức tạp, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam thuộc Đội Công binh số 4 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ người dân địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn sau các cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu. Theo thông tin từ nhà chức trách địa phương, ngày 1/3, một nhóm tay súng từ hạt Mayom (bang Unity) đã tấn công sang khu vực Abiemnom (Nam Sudan), làm bùng phát xung đột giữa hai cộng đồng Dinka và Nuer. Cuộc giao tranh kéo dài hơn ba giờ, khiến 169 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.
Sau vụ bạo lực, hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn. Khoảng 1.000 người đã chạy tới khu căn cứ của Liên hợp quốc tại địa phương để được bảo vệ, trong khi hơn 50 nạn nhân bị thương nặng được chuyển tới các cơ sở y tế tại Abyei và bang Warrap.
Trước tình hình nhân đạo khẩn cấp, tối 2/3, Đội Công binh số 4 Việt Nam nhận lệnh từ Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) triển khai nhiệm vụ đột xuất nhằm hỗ trợ bảo vệ thường dân. Ngay sau khi nhận lệnh, lực lượng phản ứng nhanh của đơn vị đã nhanh chóng cơ động tới khu vực cần hỗ trợ.
Một trong những nhiệm vụ đầu tiên là dựng lều dã chiến tại bệnh viện của tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF), nằm gần căn cứ Highway của đơn vị. Dù điều kiện còn thiếu thốn, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vẫn làm việc xuyên đêm và đến 1h30 sáng 3/3 đã hoàn thành việc lắp dựng hệ thống lều quân dụng, tạo nơi trú ẩn tạm thời an toàn cho hơn 60 nạn nhân vừa thoát khỏi vùng xung đột.
Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam xuyên đêm hỗ trợ người dân điểm nóng Abyei
© Ảnh : Cục Gìn giữ Hoà Bình
Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội Công binh số 4 được giao nhiệm vụ vận chuyển thiết bị hạng nặng tới khu vực Rumamier – Abiemnhom để phục vụ các hoạt động ứng phó khẩn cấp của phái bộ. Trong điều kiện ban đêm và tình hình an ninh tiềm ẩn nhiều rủi ro, đoàn xe cơ động của đơn vị đã phối hợp với các lực lượng quốc tế tiếp nhận rơ-moóc và máy xúc từ Sở chỉ huy phái bộ, sau đó nhanh chóng hành quân tới khu vực yêu cầu.
Với sự hộ tống của Đơn vị phản ứng nhanh Trung Quốc (CHN QRF) và Tiểu đoàn Ghana (GHANBATT), đoàn xe đã hoàn thành việc hạ tải máy xúc vào khoảng 2h30, kịp thời phục vụ công tác khắc phục hậu quả tại khu vực xảy ra xung đột.
Những chuyến xe nước mang hy vọng tới khu tị nạn
Sau đêm trắng thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tiếp tục tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân đang lánh nạn tại các khu bảo vệ của Liên hợp quốc.
Trong bối cảnh mùa khô khiến nguồn nước trở nên khan hiếm, Đội Công binh số 4 đã tổ chức các chuyến xe bồn vận chuyển nước sạch tới các khu trú ẩn. Những chuyến xe mang theo nguồn nước quý giá không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân mà còn góp phần trấn an tinh thần các gia đình vừa trải qua biến cố.
Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 cho biết:
“Chúng tôi luôn quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên rằng mỗi mét đường được san lấp, mỗi can nước sạch trao đi hay mỗi lần cơ động hỗ trợ người dân đều là mệnh lệnh từ trái tim. Đó cũng là cách thiết thực để Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần kiến tạo và bảo vệ hòa bình từ sớm, từ xa.”
Những nỗ lực kịp thời và tinh thần trách nhiệm của Đội Công binh Việt Nam đã nhận được sự ghi nhận từ Phái bộ UNISFA. Sau khi đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ khẩn cấp trong đêm, Tư lệnh Phái bộ UNISFA, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha đã trực tiếp gửi lời khen ngợi và đánh giá cao những đóng góp của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.