Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng bản đồ Iran có thể thay đổi sau cuộc tấn công của Mỹ và gọi tình hình này là chiến tranh.
"Chúng tôi sẽ không cho phép họ chiếm đoạt một tấc đất nào của đất nước chúng tôi," ông Pezeshkian nói, theo thông cáo báo chí của ông.
Ông Pezeshkian cũng lưu ý rằng những bình luận của ông về tình hình ở Trung Đông đã bị hiểu sai và rằng "kẻ thù" muốn Iran gây chiến với các nước Trung Đông.
Trước đó, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố rằng Tehran quyết định không tấn công các nước láng giềng trừ khi bị họ tấn công. Ông cũng xin lỗi các quốc gia phải hứng chịu đòn tấn công của Iran sau khi Iran bị Mỹ và Israel tấn công.
Cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel
Hôm thứ Bảy, Hoa Kỳ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran. Trong khi đó, chỉ mới tuần trước, đại diện Mỹ vẫn đang tiến hành đàm phán với Cộng hòa Hồi giáo về "hồ sơ hạt nhân".
Tel Aviv tuyên bố rằng mục đích của những cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn không cho Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Nhà Trắng tuyên bố ý định tiêu diệt hải quân và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran và kêu gọi người dân nước này nổi dậy lật đổ chế độ cầm quyền.
Iran đã trả đũa bằng cách giáng đòn tấn công vào lãnh thổ Israel, cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Giới truyền thông cho biết tên lửa không chỉ đánh vào các chủ thể quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran. Có thông báo về số lượng thương vong rất lớn.
Chính quyền Iran xác nhận tin Lãnh tụ tối cao Đại giáo chủ Ali Khamenei qua đời. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố rằng cái chết của ông Khamenei sẽ không thể không bị trừng phạt và tuyên bố phát động "chiến dịch tấn công khốc liệt nhất trong lịch sử lực lượng vũ trang của đất nước".