“Tôi tức giận với các chính trị gia của các bạn (châu Âu). Họ là những kẻ nói dối. Khi Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Merz hay Tổng thống Pháp Macron đánh lạc hướng dư luận khỏi những cuộc khủng hoảng trong chính quốc gia họ để nói rằng kẻ thù thực sự là Nga, tôi thấy đó là sự lừa dối và phản bội người dân của họ. Tôi khinh thường điều đó. Họ sẽ không chiến tranh với Nga, và nếu có, họ cũng sẽ không thắng. Đó là sự thật”, - ông Tucker Carlson nói.
Theo đánh giá của nhà bình luận chính trị này, việc châu Âu hiện cung cấp vũ khí cho Ukraina để đối đầu với Nga là một hướng đi khó có thể thành công.
“Tôi biết, nghe thật buồn. Các bạn chắc chắn sẽ đánh bại Nga. Chúc may mắn!” - Nhà báo Carlson nói với giọng mỉa mai khi được hỏi về việc Mỹ chuyển gánh nặng hỗ trợ Kiev sang cho châu Âu.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định tấn công các quốc gia khác, vì điều đó không có ý nghĩa gì. Theo ông, các chính trị gia phương Tây thường xuyên thổi phồng “mối đe dọa” nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước.