“Tổng thống Nicolas Maduro đơn giản là đã bị bắt cóc ngay tại dinh thự của mình ở Venezuela. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã bị sát hại <…> bằng một cuộc tấn công tên lửa. Cùng với ông, các thành viên trong gia đình, trong đó có cháu gái 14 tháng tuổi, cũng bị giết hại. Giới lãnh đạo cấp cao của Iran, cả về tôn giáo lẫn quân sự - chính trị, đã bị nhắm mục tiêu và tiêu diệt một cách có chủ đích. <…> Việc ám sát các nhà lãnh đạo, vì vậy, đang dần trở thành chuyện thường nhật trong thời đại ngày nay”, - hãng tin “Vesti” dẫn lại lời ông Kiselev.
Theo Tổng Giám đốc Kiselev, trước đây, ông Saddam Hussein và ông Muammar Gaddafi “vì phép lịch sự” được loại bỏ thông qua “bàn tay của người khác”. Khi đó, người ta cho rằng các đại diện chính quyền bị sát hại bởi những kẻ khủng bố hoặc những kẻ sát nhân đơn độc - ông nói thêm.
“Nhưng hiện nay, những vụ thanh trừng như vậy đã do chính các quốc gia tiến hành. Họ không hề che giấu. Chiếc hộp Pandora đã bị mở ra”, - ông Kiselev kết luận.
Chiến dịch của Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bước sang tuần thứ tư. Hai bên đã liên tục giáng những đòn mạnh vào nhau. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington đe dọa sẽ phá hủy tiềm lực quân sự của nước này và kêu gọi người dân lật đổ chế độ. Trong khi đó, Iran nhấn mạnh sẵn sàng tự vệ và cho rằng không có lý do gì để nối lại đàm phán.