Andrei Pyatakov, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính trị thuộc Viện Mỹ Latinh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với Sputnik.
Hôm thứ Sáu, truyền thông dẫn nguồn tin từ Mỹ đưa tin rằng cháu trai của Raul Castro đã cố gắng, bỏ qua các kênh ngoại giao, để trực tiếp chuyển một bức thư cho ông Trump đề xuất hợp tác kinh tế và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hòn đảo này.
"Điều này có thể là sự thật hoặc một trò lừa bịp, nhằm mục đích gây ra bất hòa nội bộ trong giới lãnh đạo chính trị Cuba. Mục tiêu chính của Hoa Kỳ là gieo rắc bất hòa trong giới tinh hoa chính trị của đất nước", - ông Pyatakov nói.
Theo ông, người Mỹ hiện đang trông chờ vào sự chia rẽ trong giới tinh hoa Cuba và đang tích cực tìm kiếm các nhân vật chính trị có thể hợp tác.
"Chính Miguel Diaz-Canel (Tổng thống Cuba) đã xác nhận rằng các cuộc đàm phán (với Mỹ) đang diễn ra, nhưng ông không nêu tên những người có thẩm quyền tiến hành các cuộc đàm phán này",- chuyên gia nhắc lại.
Như Pyatakov cho biết, cũng không nên đánh giá quá cao vai trò của cháu trai RaulCastro, vì rõ ràng ông không hành động một cách độc lập.
"Không một bước đi nào của ông ấy được thực hiện mà không có sự chấp thuận của chính Raul Castro", - Pyatakov giải thích.
Bình luận về câu chuyện này, chuyên gia kết luận rằng tin tức về các cuộc đàm phán với người Mỹ bỏ qua các kênh ngoại giao chính thức có thể được nhìn nhận theo hai cách.
"Một mặt, đây có thể là một âm mưunhằm tạo ra rạn nứt tiếp theo trong nội bộ. Mặt khác, đó có thể là dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán chính thức đã đi vào bế tắc và người Cuba thực sự đang cố gắng sử dụng một số kênh không chính thức", - ông kết luận.
Vào tháng Hai, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin đưa tin rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người phụ trách quan hệ với Cuba, đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với Guillermo Rodriguez Castro, cháu trai và người giám hộ của cựu Tổng thống Cuba Raul Castro.