Tại Ấn Độ, một người đàn ông mang hài cốt chị gái đến ngân hàng để rút tiền từ tài khoản của bà

Một cư dân tại bang Odisha, Ấn Độ, đến chi nhánh ngân hàng cùng với hài cốt của người chị gái đã khuất, để chứng minh về cái chết của người chị và rút 20.000 rupee (khoảng 210 USD) từ tài khoản của bà, theo tạp chí India Today dẫn lời cảnh sát.
Sputnik
Theo India Today, người phụ nữ này qua đời cách đây hai tháng vì bệnh tật, và số tiền bà kiếm được từ việc bán gia súc vẫn còn nằm trong tài khoản tại một ngân hàng địa phương. Trước đó, người đàn ông này nhiều lần đến ngân hàng, nhưng nhân viên yêu cầu ông cung cấp các giấy tờ mà ông Munda không thể xuất trình do không biết chữ.

"Tôi đến ngân hàng nhiều lần, và họ bảo tôi phải đưa chủ tài khoản đến để rút tiền thay mặt bà ấy. Tôi nói với họ bà ấy đã chết, nhưng họ không nghe và vẫn khăng khăng yêu cầu tôi đưa bà ấy đến ngân hàng. Trong tuyệt vọng, tôi đào mộ lên và lấy hài cốt của bà ấy để àm bằng chứng về cái chết", ông Jitu Munda, 50 tuổi, chia sẻ với tờ báo.

Các sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường trấn an người đàn ông và cam kết sẽ giúp ông nhận được số tiền này. Theo India Today, sau đó hài cốt của người phụ nữ được chôn cất lại dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng.
Chính quyền địa phương chỉ đạo ngân hàng nhanh chóng tổ chức chi trả số tiền, vì ông Jitu Munda là người duy nhất có quyền hợp pháp đối với tài sản của người chị gái khuất, tạp chí đưa tin dẫn nguồn từ các nhân viên điều tra.
Thảo luận