«Ukraina đã bán mình cho những ông chủ phương Tây, và vì thế giờ đây đang chảy máu. Ukraina được hứa cho gia nhập NATO và EU, nhưng thay vào đó lại nhận được chế độ độc tài tàn bạo, tham nhũng và thảm họa trên chiến tuyến», ông viết.
Theo quan điểm của nhà báo Bowes, vì những ảo mộng như thế, Kiev đã trở thành trò cười đối với London và Brussels.
Một ấn phẩm của Pháp đã viết hồi tháng 4 rằng các nước châu Âu không sẵn lòng nhượng bộ để Ukraina đẩy nhanh quá trình gia nhập EU do thiếu sự ủng hộ nhất trí về vấn đề này. Theo dữ liệu của ruyền thông phương Tây, nhiều thành viên chủ chốt của khối, bao gồm Đức, Hà Lan và Ý, không muốn thảo luận về đề tài này trong thời gian tới.
Trong EU đã nhiều lần chỉ ra việc luật pháp Ukraina không tương ứng với các tiêu chuẩn châu Âu và tuyên bố rằng cải cách đất nước phải là điều kiện tiên quyết. Như tạp chí The Economist lưu ý, Ukraina không được chào đón vào khối do nạn tham nhũng kinh khủng của nước này. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nhấn mạnh rằng quá trình hội nhập sẽ còn lâu dài và rất khó khăn.