Đó là một thiên đường cho những con sứa, trên diện tích rất nhỏ 0,057 km2, nơi sinh sống của hơn 2 triệu con sứa! Tại sao lại là thiên đường? Bởi vì chúng không có kẻ thù ở đây, những con sứa sống và tận hưởng cuộc sống. Hồ được biết đến với quần thể khác nhau của hai loài sứa — vàng (Mastigias papua) và mặt trăng (Aurelia).
Do không có kẻ thù, cũng như số lượng nhỏ động vật, chúng trở thành những con vật ăn chay và các tế bào châm chích trên xúc tu đã teo đi vì không cần thiết, do đó chúng trở nên hoàn toàn vô hại, cho phép các du khách tự do tắm biển bên cạnh những con sứa, không sợ bị "đốt".
Thế giới dưới nước tuyệt vời của Hồ Sứa trong bộ ảnh của Sputnik.

Hồ sứa ở Palau

2/15
© Depositphotos.com / Shalamov
Lặn biển trong Hồ sứa ở Palau

Sứa trong Hồ sứa ở Palau

4/15
© Depositphotos.com / shalamov
Hồ sứa ở Palau

Lặn biển trong Hồ sứa ở Palau

Lặn biển trong Hồ sứa ở Palau

7/15
© Depositphotos.com / Ead72
Hàng triệu con sứa trong cột nước của hồ ở Palau

Sứa mặt trăng Aurelia (Aurelia aurita Linnaeus)

Lặn xuống nước với một máy ảnh chụp sứa

Sứa trong Hồ sứa ở Palau

Lặn biển trong Hồ sứa ở Palau

Hồ sứa ở Palau

Thế giói dưới nước của Hồ sứa ở Palau

Lặn biển trong Hồ sứa ở Palau

15/15
© Depositphotos.com / Shalamov
Lặn biển trong Hồ sứa ở Palau
