Ngày lễ này được thành lập tại Đại hội Quốc tế những người ủng hộ Phong trào Thiên nhiên, tổ chức năm 1931 ở Florence, để kêu gọi nhân loại quan tâm đến những cư dân khác trên hành tinh chúng ta.Ngày này được chọn phải tình cờ: 4 tháng 10 năm 1226 là ngày mất của Thánh Phanxicô Assisi. Suốt đời ông hết mình thương yêu giúp đỡ những con người đau khổ và được coi là vị thánh bảo trợ động vật.Hôm nay không chỉ là ngày lễ, mà còn là dịp để một lần nữa chúng ta nghĩ về những “người em nhỏ bé” của mình. Một sự thật không thể chối cãi: con người có trách nhiệm với tất cả mọi sinh vật sống trên hành tinh, nhưng đôi khi chúng ta lại quên điều đó để theo đuổi sự phát triển công nghiệp nhanh chóng và cuộc sống thoải mái của chính mình.Những con vật vui nhộn, nghiêm túc, tò mò và thực sự chân thành trong nguồn dữ liệu ảnh của Sputnik.
Ngày lễ này được thành lập tại Đại hội Quốc tế những người ủng hộ Phong trào Thiên nhiên, tổ chức năm 1931 ở Florence, để kêu gọi nhân loại quan tâm đến những cư dân khác trên hành tinh chúng ta.
Ngày này được chọn phải tình cờ: 4 tháng 10 năm 1226 là ngày mất của Thánh Phanxicô Assisi. Suốt đời ông hết mình thương yêu giúp đỡ những con người đau khổ và được coi là vị thánh bảo trợ động vật.
Hôm nay không chỉ là ngày lễ, mà còn là dịp để một lần nữa chúng ta nghĩ về những “người em nhỏ bé” của mình. Một sự thật không thể chối cãi: con người có trách nhiệm với tất cả mọi sinh vật sống trên hành tinh, nhưng đôi khi chúng ta lại quên điều đó để theo đuổi sự phát triển công nghiệp nhanh chóng và cuộc sống thoải mái của chính mình.
Những con vật vui nhộn, nghiêm túc, tò mò và thực sự chân thành trong nguồn dữ liệu ảnh của Sputnik.
Truy cập vào chat đã bị chặn do vi phạm quy tắc.
Bạn có thể tham gia lại sau:∞.
Nếu bạn không đồng ý với việc chặn, hãy sử dụng định dạng liên lạc phản hồi
Kết thúc thảo luận. Có thể tham gia nêu ý kiến trong vòng 24 giờ sau khi bài được xuất bản.