Tổng thống Serbia: Họ đang cố biến Serbia thành một rối yếu ớt
06:27 25.03.2025 (Đã cập nhật: 07:05 25.03.2025)

© POOL
/ Đăng ký
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố người ta đang cố biến Serbia thành một con rối yếu ớt bằng cách đổ một lượng tiền lớn từ bên ngoài vào và tổ chức các cuộc biểu tình trong nước. Ông cũng so sánh những hành động này với những gì đã xảy ra 26 năm trước trong cuộc xâm lược của NATO chống lại Cộng hòa Liên bang Nam Tư.
Tổng thống Vucic, Tổng thống Cộng hòa Srpska của Bosnia và Herzegovina (RS BiH) Milorad Dodik, các thành viên chính phủ và quốc hội Serbia và RS BiH, cũng như ban lãnh đạo lực lượng vũ trang Serbia, đã tập trung vào tối thứ Hai tại sân bay quân sự mang tên Đại tá phi công Milenko Pavlovic gần Belgrade. Mở đầu buổi lễ, Đức Thượng phụ Serbia Porfirije đã tổ chức nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom của NATO.
Ông Vucic nói với cử tọa rằng cái chết của thường dân và binh lính vào năm 1999, cũng việc những cây cầu và bệnh viện bị phá hủy, cùng với nỗi đau to lớn mà người Serbia phải gánh chịu, đã đánh thức lòng kiêu hãnh và kiên cường của nhân dân, khơi dậy mong muốn xây dựng lại mọi thứ đã bị phá hủy và tạo nên một quốc gia độc lập, bất chấp hành động của "những kẻ trong nhiều năm sau đó vẫn tiếp tục hành động hủy diệt và lăng nhục ngay tại Serbia".
"Tất nhiên việc này ngay bây giờ cũng đang làm nhiều người không vừa ý. Tất nhiên trong một thế giới bạo lực, một thế giới không có nguyên tắc, nơi luật pháp quốc tế không được tuân thủ mà chỉ có lợi ích riêng, thì những người biết nguyên tắc là gì và muốn độc lập không được ưa thích... Họ không vừa ý khi chúng ta lao động trong khi một số người bọn họ muốn chiến đấu đến mức họ không ghét bất kỳ ai, trong khi bọn họ đang ngạt thở vì hận thù, không vừa ý khi chúng ta không muốn thứ của người khác, trong khi họ đóng băng và lấy đi những tài sản không thuộc về họ. Và điều làm họ bận tâm nhất là chúng ta không muốn và sẽ không trở thành những con tốt và những con rối", - nhà lãnh đạo Serbia cho biết.
Theo ông, đây chính là lý do vì sao ngày nay các thế lực bên ngoài lại một lần nữa “tiến” vào Serbia bằng các phương tiện khác.
"Họ đã bơm vào hàng triệu, và số lượng bất tận những lời dối trá. Bỏ qua ý nguyện của nhân dân và bất chấp ý nguyện đó, họ đang nỗ lực để chiếm lấy Serbia, một lần nữa bày nó lên đĩa dâng cho chính những kẻ đã phá hủy nó. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay, 26 năm sau cuộc xâm lược, sau quá nhiều đau thương, chết chóc và xương máu, sau hành động hủy hoại đất nước của chúng ta, chúng ta phải trả lời rõ ràng và ngay lập tức một loạt các câu hỏi", - nhà lãnh đạo Serbia lưu ý.
Ông Vucic nhấn mạnh, trước hết cần phải trả lời câu hỏi liệu người Serbia có muốn phá hủy đất nước của họ, trao tự do của mình cho ai đó khác, trở thành con rối của người khác, hay muốn có chủ quyền và độc lập.
"Liệu chúng ta có nên để cho những người được họ dựng lên, những người đầy lòng thù hận, ngăn cản chúng ta trên con đường của mình hay không... Chúng ta muốn tăng trưởng hay suy thoái, chúng ta muốn có mức lương và tiền hưu trí cao hơn hay những mẩu bánh vụn từ bàn ăn của người giàu, muốn một đất nước có đường cao tốc, đường sắt và bệnh viện hay những đống đổ nát mà họ đã một lần để lại cho chúng ta. Tôi biết rằng chúng ta sẽ chiến thắng, bất chấp sự ngây ngô không gì cứu giúp được của họ, bất chấp bạo lực ngày càng gia tăng trên khắp Serbia. Tôi biết rằng Serbia cần cù, trung thực, đàng hoàng sẽ không phản bội chính mình", - nguyên thủ quốc gia cho biết.
Ông nói thêm rằng ý chí của nhân dân Serbia đã được các cường quốc thế giới tạo ra cách đây 26 năm bằng những những trận bom đang "làm cho nhân dân trở nên lớn mạnh và kiêu hãnh".
Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Marko Djuric và Đại sứ Nga Alexander Botsan-Kharchenko đã tham dự buổi lễ cấp nhà nước tưởng niệm các nạn nhân cuộc xâm lược của NATO và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm nạn nhân ba tuổi Milica Rakic tạc một bé gái đứng trước con bướm đen có dòng chữ "Chúng tôi chỉ là trẻ con" tại Công viên Tašmajdan.
Năm 1999 xung đột vũ trang giữa lực lượng ly khai Albania thuộc Quân đội Giải phóng Kosovo và lực lượng an ninh Serbia đã dẫn đến việc NATO ném bom Cộng hòa Liên bang Nam Tư (FRY) (lúc đó gồm Serbia và Montenegro). Chiến dịch quân sự được tiến hành không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chỉ dựa trên cáo buộc của các nước phương Tây cho rằng chính quyền FRY đang tiến hành thanh trừng sắc tộc ở vùng tự trị Kosovo và gây ra thảm họa nhân đạo tại đó. Các cuộc không kích của NATO kéo dài từ ngày 24/3 đến ngày 10/6/1999.
Các cuộc ném bom của NATO đã giết chết hơn 2.500 người, trong đó có 87 trẻ em và gây thiệt hại 100 tỷ USD; các bác sĩ ghi nhận tác động của đạn uranium nghèo làm gia tăng các ca bệnh ung thư.
Sân bay quân sự chính của Không quân Serbia ở vùng ngoại ô Batajnica, Belgrade chính thức được mang tên Đại tá phi công Milenko Pavlovic vào tháng 8/2019. Đại tá Milenko Pavlovic, chỉ huy Trung đoàn tiêm kích số 204 của Cộng hòa Liên bang Nam Tư, đã hy sinh ngày 4/5/1999 khi chiến đấu chống lại chiến dịch không kích của NATO. Một mình ông lái tiêm kích MiG-29 tham gia trận chiến đối đầu với 16 máy bay của Liên minh Bắc Đại Tây Dương để bảo vệ thành phố Valjevo, cách Belgrade 100 km về phía tây. Hai chiếc F-16 đã bắn ba quả tên lửa vào ông, người sĩ quan không quân đã tử nạn trong trận chiến, đài tưởng niệm người phi công được dựng lên ở Valjevo, tại làng quê nhỏ bé của ông ở cùng khu vực cũng có bia tưởng niệm ông.