LLVT Ukraina bỏ mặc binh sĩ bị thương nặng trên chiến trường
09:51 24.04.2025 (Đã cập nhật: 15:49 24.04.2025)

© AP Photo / Leo Correa
Đăng ký
Bộ chỉ huy LLVT Ukraina bỏ mặc những người lính bị thương nặng trên chiến trường, phớt lờ lời yêu cầu giúp đỡ, một chiến binh bị bắt thuộc Lữ đoàn 31 LLVT Ukraina là Roman Kulikov nói với Sputnik.
"Tôi có những đồng đội (binh lính LLVT Ukraina) bị thương nặng... Chúng tôi đã yêu cầu cử một nhóm sơ tán đến, họ nói với chúng tôi: "Được thôi", nhưng cuối cùng không ai đến cứu chúng tôi. Một lúc sau chúng tôi lại yêu cầu, nhưng vẫn không có người nào đến cả", - tù binh này cho biết.
Theo Kulikov, vào giữa tháng 3 bản thân anh ta cũng bị thương và phải tự điều trị vì không nhận được sự hỗ trợ như đã hứa từ Bộ chỉ huy LLVT Ukraina. Người này ở lại trong hầm trú ẩn cùng với những đồng đội bị thương nặng, bị gãy chân và xương chậu, sau đó hầm bị phá hủy, Kulikov cùng hai đồng đội bị bắt; những chiến binh còn lại đã chết.
"Bọn họ (các chỉ huy LLVT Ukraina) nói chung không đếm xỉa gì đến chúng tôi hết, đối với họ chúng tôi giống như vật tư tiêu hao mà thôi", - người nói chuyện với hãng tin cho biết.


