https://kevesko.vn/20250429/10500-drone-ruc-sang-bau-troi-tphcm-mung-50-nam-ngay-giai-phong-35853079.html
10.500 drone rực sáng bầu trời TP.HCM mừng 50 năm Ngày Giải phóng
10.500 drone rực sáng bầu trời TP.HCM mừng 50 năm Ngày Giải phóng
Sputnik Việt Nam
Tối 28/4, hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm để theo dõi buổi tổng duyệt màn trình diễn ánh sáng bằng 10.500 thiết bị bay không người lái... 29.04.2025, Sputnik Việt Nam
2025-04-29T08:45+0700
2025-04-29T08:45+0700
2025-04-29T12:54+0700
việt nam
thông tin
xã hội
văn hóa
thành phố hồ chí minh
lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/04/1d/35852315_0:178:2653:1670_1920x0_80_0_0_4482ebd96528c566f2b3d0ea9b3767a0.jpg
Từ chiều, nhiều người dân đã chọn cho mình những vị trí thuận lợi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực bờ sông Sài Gòn để chờ đợi. Thời tiết mát mẻ, không mưa tạo điều kiện lý tưởng cho dòng người tập trung đông đúc, háo hức chứng kiến sự kiện.Đúng 20h40, màn trình diễn chính thức bắt đầu. Hơn 10.500 drone liên tục xếp thành những hình ảnh gắn liền với dòng chảy lịch sử và sự phát triển của TP.HCM. Những khoảnh khắc ấn tượng được tái hiện trên bầu trời, từ hình ảnh chiếc xe tăng số hiệu 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, đến hình ảnh Bác Hồ, tuyến metro số 1, và biểu tượng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.Chia sẻ với báo Nhân Dân, chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ tại Quận 5, chia sẻ cảm xúc: Anh Trần Quốc Bảo, sống tại quận Bình Thạnh, cũng không giấu nổi sự hào hứng: Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, màn trình diễn drone lần này không chỉ là một cách tôn vinh lịch sử dân tộc mà còn là lời nhắc nhở về những khoảnh khắc hào hùng, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TP.HCM và Việt Nam trong kỷ nguyên mới.Việc sử dụng công nghệ drone để tái hiện lịch sử được xem như một hình thức sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện sự phát triển công nghệ và tinh thần hội nhập quốc tế của Thành phố.Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức đêm trình diễn drone chính thức vào tối 1/5 trong khung giờ từ 20h30 đến 20h45, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một đêm nghệ thuật ánh sáng đặc sắc, kết nối quá khứ hào hùng với tương lai rộng mở.
https://kevesko.vn/20250128/ha-noi-huy-luon-trinh-dien-drone-hoa-thuat-lon-nhat-the-gioi-sau-su-co-34232705.html
thành phố hồ chí minh
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/04/1d/35852315_95:0:2559:1848_1920x0_80_0_0_99b6c2504a8508dfca50a3df3bc51808.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, thông tin, xã hội, văn hóa, thành phố hồ chí minh, lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam
việt nam, thông tin, xã hội, văn hóa, thành phố hồ chí minh, lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam
10.500 drone rực sáng bầu trời TP.HCM mừng 50 năm Ngày Giải phóng
08:45 29.04.2025 (Đã cập nhật: 12:54 29.04.2025) Tối 28/4, hàng ngàn người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm để theo dõi buổi tổng duyệt màn trình diễn ánh sáng bằng 10.500 thiết bị bay không người lái (drone), sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ chiều, nhiều người dân đã chọn cho mình những vị trí thuận lợi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực bờ sông Sài Gòn để chờ đợi. Thời tiết mát mẻ, không mưa tạo điều kiện lý tưởng cho dòng người tập trung đông đúc, háo hức chứng kiến sự kiện.
Đúng 20h40, màn trình diễn chính thức bắt đầu.
Hơn 10.500 drone liên tục xếp thành những hình ảnh gắn liền với dòng chảy lịch sử và sự phát triển của TP.HCM. Những khoảnh khắc ấn tượng được tái hiện trên bầu trời, từ hình ảnh chiếc xe tăng số hiệu 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập, đến
hình ảnh Bác Hồ, tuyến metro số 1, và biểu tượng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam.
Chia sẻ với báo Nhân Dân, chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ tại Quận 5, chia sẻ cảm xúc:
"Tôi chưa bao giờ thấy một màn trình diễn ánh sáng đẹp và hoành tráng đến vậy. Cảm xúc thật khó tả, vừa tự hào vừa xúc động trước những hình ảnh gắn với quê hương mình".
Anh Trần Quốc Bảo, sống tại quận Bình Thạnh, cũng không giấu nổi sự hào hứng:
"Mỗi khoảnh khắc ánh sáng thay đổi đều khiến mình phải trầm trồ. Đây thực sự là món quà ý nghĩa dành cho người dân Thành phố dịp lễ lớn như 30/4".
Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, màn trình diễn drone lần này không chỉ là một cách tôn vinh
lịch sử dân tộc mà còn là lời nhắc nhở về những khoảnh khắc hào hùng, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của TP.HCM và Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Việc sử dụng công nghệ drone để tái hiện lịch sử được xem như một hình thức sáng tạo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện sự
phát triển công nghệ và tinh thần hội nhập quốc tế của Thành phố.
Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức đêm trình diễn drone chính thức vào tối 1/5 trong khung giờ từ 20h30 đến 20h45, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một đêm nghệ thuật ánh sáng đặc sắc, kết nối quá khứ hào hùng với tương lai rộng mở.