Những giọt nước mắt ở lễ giỗ đầu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

CC BY-SA 4.0 / Presidential Press and Information Office / Nguyen Phu Trong (cropped image)Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.07.2025
Đăng ký
Tròn một năm kể từ ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, đông đảo người dân và các đoàn thể đã lặng lẽ trở về quê hương ông cùng Nghĩa trang Mai Dịch để thắp nén hương tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn và sự thành kính.
Một năm sau ngày qua đời, hình ảnh và tinh thần cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn sống mãi trong lòng người dân. Không chỉ là sự tưởng nhớ, lễ giỗ đầu còn là dịp để nhân dân bày tỏ lòng tri ân với một nhà lãnh đạo gắn bó trọn đời với sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Người con ưu tú làng Lại Đà

Gần đây, di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được cung rước về an vị tại Văn chỉ làng Lại Đà (xã Đông Anh, Hà Nội), nơi thờ phụng các bậc danh nhân, hiền sĩ quê nhà.
Việc đặt di ảnh tại không gian linh thiêng này không chỉ là sự tri ân của người dân địa phương, mà còn là sự ghi nhận trân trọng đối với những đóng góp to lớn của một người con ưu tú đã dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Từ sáng sớm, nhiều người đã về Văn chỉ làng Lại Đà để bày tỏ lòng tiếc thương và kính trọng với người lãnh đạo suốt đời tận tụy vì đất nước, vì nhân dân, vì Đảng.
Báo Dân trí ghi nhận, từ lúc 5h sáng, một đoàn mặc áo dài truyền thống đến từ phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) đã có mặt tại quê hương cố Tổng Bí thư để dâng hương, tưởng niệm.
Không khí trang nghiêm, tĩnh lặng nơi Văn chỉ cùng sự hiện diện đông đảo của người dân đã thể hiện rõ lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Nhìn di ảnh bác, lòng tôi cứ nghẹn lại...", báo Dân trí dẫn lời cô Nguyễn Thị Hoa, một người dân làng Lại Đà.
Cũng từ sáng sớm, đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đông Anh đã có mặt tại Văn chỉ để dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư. Phía ngoài Văn chỉ, những bóng áo xanh tình nguyện cùng nhau chung tay đón tiếp và hướng dẫn người dân từ các nơi về thắp hương.
Dòng người đổ về ngày càng đông, tất cả đều lặng lẽ và thành kính. Những bước chân chậm rãi, ánh mắt cúi đầu và vòng hoa, nén nhang là sự hiện thân rõ ràng của tình cảm sâu sắc mà nhân dân dành cho một nhà lãnh đạo giản dị, mẫu mực và tận tụy.
Đại học Nga tặng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm bản sao luận án của ông Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2025
Đại học Nga tặng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm bản sao luận án của ông Nguyễn Phú Trọng

Nghĩa trang Mai Dịch ngập hương, hoa

Tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), từ khoảng 7h30 sáng, rất đông người dân đã có mặt để chuẩn bị làm lễ dâng hương tưởng niệm.
Báo VTC News cho biết, từ sáng sớm, bà Lê Thị Tình đã có mặt tại nghĩa trang sau khi vượt quãng đường gần 200km từ Triệu Sơn (Thanh Hóa). Trên tay bà là bó hoa sen vừa hái từ đầm quê, cùng nén nhang thơm - tất cả đều được bà chuẩn bị kỹ lưỡng từ đêm hôm trước.
“Tôi đi từ 3h sáng. Hôm nay là giỗ đầu của bác Trọng, tôi muốn đến tận nơi để tri ân bác", bà Tình xúc động.
Một người dân Hà Nội cho biết, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo mà còn là biểu tượng của sự thanh liêm và chính trực.
Trong dòng người đến nghĩa trang Mai Dịch, còn có cả nhiều em nhỏ theo cha mẹ, ông bà đến thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư. Các em được kể về những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước.
Trước đó, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, gia đình cố Tổng Bí thư đã đến làm lễ viếng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội, cùng các cơ quan, ban ngành cũng có mặt từ sớm để tưởng niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.07.2024
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần sau thời gian lâm bệnh
Trong bầu không khí trầm mặc và nghiêm trang, người dân lần lượt tiến đến khu phần mộ để thắp hương, dâng hoa tưởng nhớ. Từng nén nhang được thắp lên, từng cái cúi đầu lặng lẽ như lời tiễn biệt, như sự gửi gắm lòng biết ơn và niềm tiếc thương vô hạn dành cho người lãnh đạo suốt đời phụng sự vì Tổ quốc và nhân dân.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала