Từ Mona Lisa đến Sapphire Ngôi sao Ấn Độ: Những vụ trộm bảo tàng táo tợn nhất chấn động thế giới

© Getty Images / NurPhoto/Jerome GillesCảnh sát Pháp đứng trước Bảo tàng Louvre sau vụ trộm ở Paris, Pháp, ngày 19 tháng 10 năm 2025
Cảnh sát Pháp đứng trước Bảo tàng Louvre sau vụ trộm ở Paris, Pháp, ngày 19 tháng 10 năm 2025 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2025
Đăng ký
Bảo tàng Louvre là hiện trường của vụ trộm mới gây chấn động: bọn tội phạm đã đánh cắp vương miện từ cung điện của Nữ hoàng Hortense. Lịch sử bảo tàng ghi nhận hàng chục sự cố tương tự, từ vụ mất tích bức tranh Mona Lisa đến vụ trộm vương miện kim cương ở Đức. Hãy cùng Sputnik tìm hiểu những vụ trộm táo tợn nhất trong lịch sử bảo tàng thế giới.
Vụ trộm nghệ thuật nổi tiếng nhất trong lịch sử đã xảy ra cách đây hơn một thế kỷ.
Ngày 21 tháng 8 năm 1911, bức tranh Mona Lisa biến mất khỏi bảo tàng Louvre. Vincenzo Peruggia, một người làm nghề lắp kính và thợ thủ công làm việc tại bảo tàng Louvre, đã trốn trong một căn phòng chứa đồ ở bảo tàng và đợi đến ngày hôm sau, khi bảo tàng đóng cửa, ông đã gỡ bức tranh, được cho là có thể trốn thoát dễ dàng hơn nhiều vì ông đã làm quen với cách bố trí của bảo tàng. Hai năm sau, kiệt tác được tìm thấy, và tên tuổi Peruggia mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử.
© Getty Images / Roger ViolletTái hiện vụ trộm bức tranh Mona Lisa do Vincenzo Peruggia, cựu nhân viên bảo tàng Louvre, thực hiện
Tái hiện vụ trộm bức tranh Mona Lisa do Vincenzo Peruggia, cựu nhân viên bảo tàng Louvre, thực hiện - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Tái hiện vụ trộm bức tranh Mona Lisa do Vincenzo Peruggia, cựu nhân viên bảo tàng Louvre, thực hiện
Một vụ trộm bảo tàng tiếp theo đã xảy ra ở Matxcơva vào năm 1927. Vào đêm Phục sinh, năm bức tranh có giá trị nghệ thuật to lớn, bao gồm cả những tác phẩm của Rembrandt và Titian, đã biến mất khỏi Bảo tàng Pushkin. Cuộc tìm kiếm những món đồ bị đánh cắp kéo dài nhiều năm. Ngày nay, một trong những bức tranh đó, bức "Ecce Homo" của Titian, lại được trưng bày tại bảo tàng.
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Chuyển đến kho ảnhCác nhà báo chụp ảnh bức tranh "Ecce Homo" của Titian Vecellio vừa được phục chế và đưa trở lại triển lãm thường trực tại Bảo tàng Pushkin
Các nhà báo chụp ảnh bức tranh Ecce Homo của Titian Vecellio vừa được phục chế và đưa trở lại triển lãm thường trực tại Bảo tàng Pushkin - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Các nhà báo chụp ảnh bức tranh "Ecce Homo" của Titian Vecellio vừa được phục chế và đưa trở lại triển lãm thường trực tại Bảo tàng Pushkin
Năm 1964, một vụ trộm táo tợn đã chấn động thành phố New York. Nhiều loại đá quý, bao gồm cả viên sapphire Ngôi sao Ấn Độ 563 carat nổi tiếng, đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Bọn trộm đã đột nhập qua lối thoát hiểm và đập vỡ các tủ trưng bày bằng dao cắt kính. Hai ngày sau, số đá quý bị đánh cắp được tìm thấy trong tủ đựng đồ tại một bến xe buýt ở Miami.
© AP Photo / Anthony CameranoMột nhân viên bảo vệ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở New York đang theo dõi chặt chẽ viên Sapphire Ngôi sao Ấn Độ nặng 563 carat vào ngày 9 tháng 4 năm 1965
Một nhân viên bảo vệ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở New York đang theo dõi chặt chẽ viên Sapphire Ngôi sao Ấn Độ nặng 563 carat vào ngày 9 tháng 4 năm 1965 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Một nhân viên bảo vệ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ ở New York đang theo dõi chặt chẽ viên Sapphire Ngôi sao Ấn Độ nặng 563 carat vào ngày 9 tháng 4 năm 1965
Hai năm sau, vào năm 1966, một vụ trộm đã xảy ra ở London. Tám bức tranh của các bậc thầy thời xưa — Rembrandt, Rubens, Elsheimer, và nhiều họa sĩ khác — đã bị đánh cắp khỏi phòng trưng bày. Các bức tranh được định giá 1,5 triệu bảng Anh, nhưng chúng đã sớm được tìm thấy.
© Getty Images / PA ImagesMột nhân viên bảo tàng đang kiểm tra các khung tranh mà bọn trộm để lại, sau khi chúng đã lấy đi ba bức tranh của Rembrandt, ba bức tranh của Rubens và hai bức tranh khác.
Một nhân viên bảo tàng đang kiểm tra các khung tranh mà bọn trộm để lại, sau khi chúng đã lấy đi ba bức tranh của Rembrandt, ba bức tranh của Rubens và hai bức tranh khác. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Một nhân viên bảo tàng đang kiểm tra các khung tranh mà bọn trộm để lại, sau khi chúng đã lấy đi ba bức tranh của Rembrandt, ba bức tranh của Rubens và hai bức tranh khác.
Năm 1972, một vụ trộm tại Bảo tàng Mỹ thuật Montreal đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Một nhóm cướp có vũ trang đã đánh cắp trang sức, tượng nhỏ và 18 bức tranh, bao gồm các tác phẩm của Delacroix, Gainsborough và một bức tranh phong cảnh quý hiếm của Rembrandt. Vụ trộm trị giá hai triệu đô la (tương đương khoảng 11 triệu đô la ngày nay). Không có món đồ nào trong số đó được tìm thấy.
© Getty Images / BettmannBill Banti, giám đốc quan hệ công chúng của Bảo tàng Mỹ thuật Montreal, giới thiệu ảnh chụp 18 bức tranh bị đánh cắp khỏi bảo tàng
Bill Banti, giám đốc quan hệ công chúng của Bảo tàng Mỹ thuật Montreal, giới thiệu ảnh chụp 18 bức tranh bị đánh cắp khỏi bảo tàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Bill Banti, giám đốc quan hệ công chúng của Bảo tàng Mỹ thuật Montreal, giới thiệu ảnh chụp 18 bức tranh bị đánh cắp khỏi bảo tàng
Vụ trộm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử đã xảy ra tại Boston vào năm 1990. Bọn trộm đã đánh cắp 13 tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 300 triệu đô la từ Bảo tàng Isabella Stewart Gardner. Không có tác phẩm nào trong số đó được tìm thấy.
© AP Photo / Josh ReynoldsMột khung tranh trống trong bảo tàng Gardner, nơi bức "Bão trên biển hồ Galilee" của Rembrandt từng được treo, vẫn được trưng bày tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston
Một khung tranh trống trong bảo tàng Gardner, nơi bức Bão trên biển hồ Galilee của Rembrandt từng được treo, vẫn được trưng bày tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Một khung tranh trống trong bảo tàng Gardner, nơi bức "Bão trên biển hồ Galilee" của Rembrandt từng được treo, vẫn được trưng bày tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston
Năm 1994, bức tranh nổi tiếng "Tiếng Thét" (The Scream) của Edvard Munch đã biến mất – nó bị đánh cắp khỏi Phòng trưng bày Quốc gia ở Oslo và bị giữ để đòi tiền chuộc. Bức tranh đã được trả lại vài tháng sau đó.
© AP Photo / Alekander NordahlGiám đốc Phòng trưng bày Quốc gia Oslo Knut Berg và giám tuyển bảo tàng Leif Plahter giới thiệu bức tranh nổi tiếng "Tiếng Thét" của Munch được tìm thấy bốn tháng sau khi bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Quốc gia, Na Uy
Giám đốc Phòng trưng bày Quốc gia Oslo Knut Berg và giám tuyển bảo tàng Leif Plahter giới thiệu bức tranh nổi tiếng Tiếng Thét của Munch được tìm thấy bốn tháng sau khi bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Quốc gia, Na Uy - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Giám đốc Phòng trưng bày Quốc gia Oslo Knut Berg và giám tuyển bảo tàng Leif Plahter giới thiệu bức tranh nổi tiếng "Tiếng Thét" của Munch được tìm thấy bốn tháng sau khi bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Quốc gia, Na Uy
Trong khi đó, một trong những tên trộm thành công nhất thế kỷ 20, Stéphane Breitwieser, đang hoạt động ở châu Âu. Từ năm 1995 đến năm 2001, siêu trộm người Pháp đã đánh cắp khoảng 240 tác phẩm từ 172 bảo tàng, với tổng giá trị ước tính lên tới 1,4 tỷ đô la. Sau khi Breitwieser bị bắt, mẹ hắn đã phá hủy và vứt bỏ hàng chục bức tranh và bản vẽ, đồng thời vất hơn một trăm tác phẩm xuống một con kênh nhằm che giấu hành vi tội phạm.
© AP Photo / Christian LutzStéphane Breitwieser, siêu trộm người Pháp, đã đánh cắp hơn 300 kiệt tác nghệ thuật trị giá 2 tỷ USD từ các bảo tàng khắp châu Âu
Stéphane Breitwieser, siêu trộm người Pháp, đã đánh cắp hơn 300 kiệt tác nghệ thuật trị giá 2 tỷ USD từ các bảo tàng khắp châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Stéphane Breitwieser, siêu trộm người Pháp, đã đánh cắp hơn 300 kiệt tác nghệ thuật trị giá 2 tỷ USD từ các bảo tàng khắp châu Âu
Năm 2017, hai vụ trộm cắp táo tợn đã gây chấn động dư luận châu Âu.
Chiếc vương miện được trang trí bằng 367 viên kim cương trị giá 1,31 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Quốc gia ở Karlsruhe, Đức. Chiếc vương miện thuộc về Nữ Đại Công tước cuối cùng của Baden, Công chúa Hilda von Baden, vẫn chưa được tìm thấy.
© Ảnh : Public domainCông chúa Hilde von Baden đội vương miện bị đánh cắp từ Bảo tàng Quốc gia Karlsruhe, Đức
Công chúa Hilde von Baden đội vương miện bị đánh cắp từ Bảo tàng Quốc gia Karlsruhe, Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Công chúa Hilde von Baden đội vương miện bị đánh cắp từ Bảo tàng Quốc gia Karlsruhe, Đức
Cùng năm đó, 400 cổ vật thời Viking đã biến mất khỏi Bảo tàng Đại học Bergen, Na Uy. Giám đốc bảo tàng gọi đó là "sự cố kinh hoàng nhất trong lịch sử bảo tàng", và vụ trộm này là bí ẩn lớn vì cho đến nay thủ phạm vẫn chưa bị bắt và những món đồ bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy.
© Ảnh : Social media page of Bergen University Museum400 hiện vật thời kỳ Viking bị đánh cắp từ Bảo tàng Đại học ở Bergen, Na Uy
400 hiện vật thời kỳ Viking bị đánh cắp từ Bảo tàng Đại học ở Bergen, Na Uy - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
400 hiện vật thời kỳ Viking bị đánh cắp từ Bảo tàng Đại học ở Bergen, Na Uy
Năm 2019, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại Dresden, nơi hơn 100 hiện vật, bao gồm cả Viên Kim cương Trắng Dresden 62 carat đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng Green Vault. Mặc dù phần lớn các món đồ đã được thu hồi sau đó, viên kim cương này vẫn là một trong số ít món đồ bị mất tích.
© Getty Images / Picture alliance/Sebastian KahnertTủ trưng bày trang sức bị hư hại trong vụ trộm tại Kho Xanh lịch sử của Lâu đài Dresden
Tủ trưng bày trang sức bị hư hại trong vụ trộm tại Kho Xanh lịch sử của Lâu đài Dresden - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Tủ trưng bày trang sức bị hư hại trong vụ trộm tại Kho Xanh lịch sử của Lâu đài Dresden
Chẳng bao lâu sau, dư luận lại rúng động bởi thông tin về các vụ trộm quy mô lớn tại Bảo tàng Anh. Ban quản lý bảo tàng đã thừa nhận rằng, trong những năm qua họ đã mất khoảng 2.000 hiện vật, bao gồm vàng, đá quý và trang sức quý hiếm. Ban quản lý gọi các vụ trộm đó là "vấn đề nội bộ".
© Getty Images / Leon NealXe cảnh sát tại cổng Bảo tàng Anh
Xe cảnh sát tại cổng Bảo tàng Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Xe cảnh sát tại cổng Bảo tàng Anh
Vào mùa thu năm 2025, hai sự cố mới đã xảy ra, nhắc nhở thế giới rằng ngay cả những bộ sưu tập được bảo vệ nghiêm ngặt nhất cũng dễ bị tổn thương.
Vào tháng 9, chiếc vòng được trang trí bằng một hạt đá lapis lazuli thuộc về pharaoh Amenemope đã biến mất khỏi một két sắt trong phòng thí nghiệm bảo tồn ở tầng hai của Bảo tàng Quốc gia Ai Cập ở Cairo. Chiếc vòng tay bằng vàng 3.000 năm tuổi. Sau đó, cảnh sát phát hiện ra rằng, một chuyên gia phục chế đã đưa chiếc vòng cho người quen là chủ cửa hàng trang sức. Sau đó, nó được bán lại cho một người chuyên nấu chảy vàng, người đã nấu chảy cổ vật này cùng với các đồ trang sức khác để tái chế thành vàng nguyên liệu.
© AP Photo / Egypt's Ministry of Tourism and AntiquitiesMột chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi của Pharaoh Amenemope đã bị đánh cắp khỏi phòng thí nghiệm phục chế của Bảo tàng Ai Cập ở Cairo
Một chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi của Pharaoh Amenemope đã bị đánh cắp khỏi phòng thí nghiệm phục chế của Bảo tàng Ai Cập ở Cairo - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Một chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi của Pharaoh Amenemope đã bị đánh cắp khỏi phòng thí nghiệm phục chế của Bảo tàng Ai Cập ở Cairo
Vào ngày 19 tháng 10 năm 2025, cả thế giới lại một lần nữa bàn tán về Bảo tàng Louvre. Những tên trộm đi xe tay ga đã đột nhập vào bảo tàng. Theo các nhà điều tra, chúng đã sử dụng thang máy bên ngoài để vào phòng và tẩu thoát trước khi cảnh sát đến. Trong lúc tẩu thoát, bọn trộm đánh rơi chiếc vương miện thuộc về Hoàng hậu Eugénie của Hoàng đế Napoleon III. Chiếc vương miện bằng vàng nạm kim cương và ngọc lục bảo được tìm thấy bên ngoài bảo tàng, có dấu hiệu hư hại nhẹ. Việc tìm kiếm phần còn lại vẫn đang được tiến hành. Trong số những hiện vật bị đánh cắp có vương miện, vòng cổ bằng đá saphir, hoa tai từ một đôi bằng đá saphir của Hoàng hậu Maria Amalia và Hoàng hậu Hortense de Beauharnais. Việc đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.
CC0 / Shonagon / Diadème de la parure de la reine Marie-AmélieVương miện của Hoàng hậu Hortense bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre vào tháng 10 năm 2025.
Vương miện của Hoàng hậu Hortense bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre vào tháng 10 năm 2025. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2025
Vương miện của Hoàng hậu Hortense bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre vào tháng 10 năm 2025.
Từ vụ "Perugia" trong bảo tàng Louvre đến Paris ngày nay, lịch sử trộm cắp nghệ thuật trải dài hơn một thế kỷ. Mỗi vụ trộm mới không chỉ gây kinh ngạc bởi sự táo bạo mà còn nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của ký ức văn hóa được lưu giữ trong các tủ trưng bày và trên các bức tường bảo tàng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала