Họ biết bay và chôn cất người chết trên không trung: "chủng tộc thứ bảy" bí ẩn từ Trung Quốc
Họ biết bay và chôn cất người chết trên không trung: "chủng tộc thứ bảy" bí ẩn từ Trung Quốc
Sputnik Việt Nam
Dấu vết của một "chủng tộc thứ bảy" bí ẩn đã được phát hiện ở Trung Quốc. Trong nhiều thế kỷ, người Bo, những người có thể bay và chôn cất người chết trên... 06.12.2025, Sputnik Việt Nam
Sự tồn tại của người Bo bí ẩn đã được xác nhận ở Trung Quốc - "chủng tộc thứ bảy" huyền thoại này được mô tả trong nhiều thế kỷ như một dân tộc có thể bay và chôn cất người chết trên vách đá. Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những chiếc quan tài treo ở Vân Nam và Tứ Xuyên, và các nghiên cứu di truyền đã chỉ ra rằng cư dân hiện đại của khu vực này là hậu duệ trực tiếp của họ.Người Bo thực hành những nghi lễ chôn cất khác thường, họ treo những chiếc quan tài bằng gỗ ở độ cao lên tới 200 mét. Các nhà khoa học cho rằng những chiếc quan tài được nâng lên trong thời gian lũ lụt hoặc bằng cách sử dụng các nêm đá trên vách đá. Theo tín ngưỡng, việc chôn cất ở độ cao lớn giúp linh hồn đến thế giới bên kia nhanh hơn.Người Bo chưa tuyệt chủng: Mẫu DNA từ những chiếc quan tài treo trùng khớp với di truyền của cư dân các làng lân cận. Nghiên cứu cũng tiết lộ mối liên hệ giữa người Bo và người Tây Tạng, cũng như các cộng đồng người Đông Bắc và ven biển châu Á, cho thấy sự di cư và tiếp xúc văn hóa từ xa xưa.
Dấu vết của một "chủng tộc thứ bảy" bí ẩn đã được phát hiện ở Trung Quốc. Trong nhiều thế kỷ, người Bo, những người có thể bay và chôn cất người chết trên không trung, chỉ là truyền thuyết. Nhưng các nhà khoa học đã chứng minh rằng những truyền thuyết cổ xưa là có thật và những người huyền thoại này thực sự tồn tại.
Sự tồn tại của người Bo bí ẩn đã được xác nhận ở Trung Quốc - "chủng tộc thứ bảy" huyền thoại này được mô tả trong nhiều thế kỷ như một dân tộc có thể bay và chôn cất người chết trên vách đá. Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những chiếc quan tài treo ở Vân Nam và Tứ Xuyên, và các nghiên cứu di truyền đã chỉ ra rằng cư dân hiện đại của khu vực này là hậu duệ trực tiếp của họ.
Người Bo thực hành những nghi lễ chôn cất khác thường, họ treo những chiếc quan tài bằng gỗ ở độ cao lên tới 200 mét. Các nhà khoa học cho rằng những chiếc quan tài được nâng lên trong thời gian lũ lụt hoặc bằng cách sử dụng các nêm đá trên vách đá. Theo tín ngưỡng, việc chôn cất ở độ cao lớn giúp linh hồn đến thế giới bên kia nhanh hơn.
Người Bo chưa tuyệt chủng: Mẫu DNA từ những chiếc quan tài treo trùng khớp với di truyền của cư dân các làng lân cận. Nghiên cứu cũng tiết lộ mối liên hệ giữa người Bo và người Tây Tạng, cũng như các cộng đồng người Đông Bắc và ven biển châu Á, cho thấy sự di cư và tiếp xúc văn hóa từ xa xưa.
Những chiếc quan tài treo tại Sagada, Philippines. Trước thời kỳ thuộc địa, cư dân địa phương đã thực hiện nghi lễ này, họ tin rằng những chiếc quan tài chứa người chết được treo càng cao thì càng gần thiên đường
Tampangallo (Tana Toraja, Nam Sulawesi, Indonesia), một nghĩa trang truyền thống, nơi quan tài được đặt trong hang động hoặc treo trên vách đá, được canh gác bởi những bức tượng gỗ mô tả người đã khuất trên ban công (tau-tau)
Truy cập vào chat đã bị chặn do vi phạm quy tắc.
Bạn có thể tham gia lại sau:∞.
Nếu bạn không đồng ý với việc chặn, hãy sử dụng định dạng liên lạc phản hồi
Kết thúc thảo luận. Có thể tham gia nêu ý kiến trong vòng 24 giờ sau khi bài được xuất bản.