Bộ Ngoại giao dùng thơ Nga mô tả lập trường của Chủ tịch Ủy ban châu Âu về khí đốt từ Nga

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2026
Đăng ký
Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, khi bình luận về lập trường của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc mua khí đốt từ Nga, đã nhắc lại những câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Nga Marina Tsvetaeva: "Tội lỗi không nằm ở bóng tối, mà ở việc không muốn nhìn thấy ánh sáng".
Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng EU sẽ tiếp tục chính sách từ bỏ nhiên liệu hóa thạch để chuyển sang các nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, bà không nhắc lại những tuyên bố dứt khoát thường thấy rằng toàn bộ EU phải hoàn toàn từ bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga.

"Tất cả điều này gợi nhớ đến những câu thơ nổi tiếng của Marina Tsvetaeva rằng "tội lỗi không nằm ở bóng tối, mà ở việc từ chối nhìn thấy ánh sáng", - bà viết trên kênh Telegram của mình.

Máy bơm dầu ở Tatarstan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2026
Châu Âu đối mặt với khủng hoảng năng lượng và không còn lựa chọn nào khác ngoài nhập khẩu dầu Nga
Bà Zakharova lưu ý rằng Liên minh châu Âu đã nhiều lần tự đẩy mình vào bóng tối theo đúng nghĩa đen của từ này, ví dụ như trong lễ khánh thành Đường hầm Gotthard ở Thụy Sĩ, đi kèm với một nghi lễ thờ quỷ, hay Thế vận hội Paris, được đánh dấu bằng việc xúc phạm công khai các biểu tượng thiêng liêng đối với hàng trăm triệu người.

"Giờ đây, dường như hoàn toàn hợp lý khi EU đang chìm vào bóng tối, theo đúng nghĩa đen của từ này. Không phải một thảm họa kỹ thuật hay một thảm họa tự nhiên nào đó đang gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu ở Liên minh châu Âu, mà chính là những quyết định của các nhà lãnh đạo của nó, những người chỉ đơn giản là bật công tắc. Và đây không phải là về sự lựa chọn cá nhân của họ, mà là về cách họ đang kéo cả các quốc gia vào bóng tối", - bà nhấn mạnh.

Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao cũng trích dẫn một câu tục ngữ Hungary trên kênh Telegram của mình rằng, "Trong bóng tối, tất cả bò đều đen".

"Người Hungary, dường như hiểu được ý nghĩa của trí tuệ dân gian của họ, đang đấu tranh để giữ cho ánh sáng luôn rực rỡ. Còn bà Ursula chỉ muốn những con bò đen. Tôi không loại trừ khả năng đây là một nghi lễ tội lỗi khác", - bà kết luận.

Một người đàn ông đi ngang qua trụ sở EU ở Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2026
Chuyên gia: EU đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала