Chuyên gia giải thích nguyên nhân tôn giáo có lập trường ủng hộ Israel tại Mỹ

© AFP 2023 / Jack GuezCờ Israel tại Jerusalem
Cờ Israel tại Jerusalem - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2026
Đăng ký
Ông Roman Lunkin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vấn đề Tôn giáo và Xã hội thuộc Viện Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bình luận với Sputnik về ảnh hưởng của quan điểm tôn giáo đối với chính sách Mỹ và cách Chính thống giáo nhìn nhận những tư tưởng này.

Về quan điểm đặc biệt của người Tin Lành đối với Israel

"Giáo hội Chính thống giáo chưa đưa ra đánh giá trực tiếp về quan điểm của những người theo chủ nghĩa cơ đốc giáo nền tảng và phái truyền giáo tại Mỹ, đặc biệt là về vấn đề Israel. Tuy nhiên, Chính thống giáo có cách nhìn khác về vai trò của Israel và dân tộc Do Thái. Khác với nhiều người Tin Lành, trong đó có những đại diện trong giới chính trị Mỹ, Chính thống giáo không xem cuộc chiến ủng hộ Israel là một cuộc thánh chiến", ông Lunkin nhận định.

Vị chuyên gia giải thích, đối với tất cả tín đồ Kitô giáo, Israel là vùng đất thánh, nhưng trong môi trường truyền giáo tại Mỹ, nhà nước Israel được xem như một thực thể hình thành bởi sự quan phòng của Thiên Chúa, và dân tộc Do Thái được gán cho một địa vị thiêng liêng đặc biệt. Theo ông, trong cộng đồng Tin Lành phổ biến quan niệm việc người Do Thái trở về quê hương lịch sử có thể là dấu hiệu báo trước Sự Tái Lâm lần thứ Hai.
"Tồn tại quan niệm người Do Thái cần tập hợp lại trên lãnh thổ Israel, và tốt nhất là đó là những cái gọi là 'người Do Thái messi' — những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Khi đó, điều sẽ trở thành một trong những dấu hiệu cho thấy Sự Tái Lâm sắp diễn ra", ông bổ sung.
Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh những quan điểm như vậy không được chia sẻ bởi cả tín đồ Chính thống giáo lẫn Công giáo, những người chỉ công nhận vai trò đặc biệt của dân tộc Do Thái trong khuôn khổ Cựu Ước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Aaj Tak và India Today - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2025
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Nga Putin vạch trần việc đàn áp Giáo hội Chính thống Ukraina

Về sự không chấp nhận thuyết Dispensationalism (Thuyết Phân Kỳ)

Khi nói về nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong cách tiếp cận, ông Lunkin lưu ý một bộ phận người Tin Lành tuân theo cách giải thích Kinh Thánh theo nghĩa đen: "Nếu trong Cựu Ước nói dân tộc Do Thái là giống dân được chọn, thì đối với một số người Tin Lành, điều đó có nghĩa là họ vẫn mãi mãi là dân được chọn. Tương ứng, điều cũng ngụ ý một sự cứu rỗi đặc biệt dành riêng cho dân tộc Do Thái".

Chuyên gia nhấn mạnh lập trường như vậy thậm chí không phải là quan điểm chủ đạo trong cộng đồng Tin Lành. Theo ông, đa số người Tin Lành công nhận vai trò đặc biệt của người Do Thái, nhưng không coi họ được định sẵn một sự cứu rỗi riêng biệt.

"Chính thống giáo và Công giáo xuất phát từ quan điểm Tân Ước mở ra sự cứu rỗi cho tất cả các dân tộc trên cùng một nền tảng bình đẳng", ông giải thích.

Về ngôn từ tôn giáo trong các xung đột hiện đại

Ông Lunkin chỉ ra trong xung đột quốc tế, các bên khác nhau ngày càng sử dụng nhiều lập luận tôn giáo: "Ngày nay, nhiều phía khác nhau đang cố gắng gán cho hành động của mình tính chất thiêng liêng, trình bày chúng như những điều được Thiên Chúa truyền dạy hoặc như sự bảo vệ đức tin và truyền thống".
Theo ông, sự gia tăng của loại ngôn từ có liên quan đến phản ứng bảo thủ ngày càng mạnh mẽ trước các giá trị tân tự do, cũng như sự gia tăng quan tâm đến truyền thống, bản sắc và chủ quyền. Chuyên gia lưu ý những người Tin Lành Mỹ biện minh cho việc ủng hộ Israel bằng sự cần thiết phải bảo vệ một đồng minh và vùng đất thánh.
"Ở đây có chút gì đó mang tư tưởng của các thập tự quân — bảo vệ vùng đất thánh và truyền thống, bao gồm cả đức tin Kitô giáo".
Ông cũng nói thêm Israel được xem như một điểm tựa trong cuộc đối đầu với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, và động cơ tôn giáo cũng hiện diện ở các bên khác trong xung đột, bao gồm cả các quốc gia Hồi giáo.

Về "chủ nghĩa cực đoan Kitô giáo" trong quân đội Mỹ

Bình luận về các thông tin cho rằng tính tôn giáo đang gia tăng trong quân đội Mỹ, ông Lunkin lưu ý thực chất đây là sự gia tăng của xu hướng truyền thống: "Có thể rút ra kết luận giờ đây ông Trump được bao quanh bởi những người cùng chí hướng, và vai trò của tôn giáo trong vòng tròn của ông gia tăng".
Theo ông, môi trường quân đội vốn có tính bảo thủ cao hơn, do đó những thay đổi như vậy có thể được tiếp nhận như một sự trở lại với các giá trị quen thuộc. Chuyên gia nhắc lại tôn giáo luôn hiện diện trong quân đội Mỹ thông qua thể chế tuyên úy thuộc nhiều hệ phái khác nhau.

"Về cái gọi là 'chủ nghĩa cực đoan Kitô giáo', tôi nghĩ đây nhiều khả năng là một nhãn mác do những người phản đối ông Trump tạo ra. Trong những trường hợp, tôi không thấy có chủ nghĩa cực đoan thực sự", ông Lunkin kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала