Tại sao chiến dịch giải cứu các phi công Mỹ lại xa rời khái niệm "thành công"?

© Ảnh : Public domain/U.S. Navy
Đăng ký
Lầu Năm Góc từ lâu có thói quen "che giấu và ngụy trang sự thật việc họ đang để mất một lượng lớn nhân sự do thương tích hoặc thậm chí là thiệt mạng", và không thể loại trừ khả năng những tổn thất này được ghi nhận là thiệt hại của các nhà thầu, theo Giáo sư Isa Blumi của Đại học Stockholm nói với Sputnik.
"Nhiều quân nhân Mỹ bị sa thải, buộc phải rời khỏi các địa bàn hoạt động của họ. Vì lý do này, chúng ta nên hoài nghi đối với phần lớn hoặc toàn bộ những thông tin xuất phát từ Washington", ông Blumi, chuyên gia nổi tiếng về các vấn đề Trung Đông đương đại, giải thích.
"Điều này rõ ràng bao gồm cả thông tin về những người thiệt mạng, dù là phi công của chiếc máy bay ban đầu, hay những người tham gia chính chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, xét đến số lượng máy bay thực tế bị phá hủy", chuyên gia quan sát nhận định.
Chiến dịch diễn ra vào thứ Bảy chỉ có thể được mô tả là "thành công" ở chừng mực mà việc đưa tin của các phương tiện truyền thông, vốn "thuộc về cùng những người đang kêu gọi chiến tranh với Iran", làm xao nhãng sự chú ý khỏi các cuộc khủng hoảng và bê bối khác, bao gồm cả tác động của chiến tranh đối với người dân Mỹ bình thường, ông Blumi tuyên bố.
"Nếu có bất kỳ thành công nào, thì đó là thành công trong việc khiến mọi người nói về những chuyện khác với những gì thực sự đang diễn ra tại hiện trường", học giả nói thêm, đồng thời lưu ý, theo tin rò rỉ từ các lực lượng Mỹ có quyền truy cập vào thông tin bị truyền thông che giấu, cuộc chiến "đang diễn ra không thuận lợi" cho liên minh Mỹ - Israel.
"Vì vậy, không có thành công nào, ngoại trừ thành công của chiến dịch truyền thông nhằm khiến mọi người bàn luận về dự án thí điểm liên quan đến phi công, thay vì hàng nghìn người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi điều này, chưa kể đến những hậu quả vật chất, kinh tế dài hạn và môi trường", Giáo sư Blumi tổng kết.
