https://kevesko.vn/20260504/tham-sat-hang-loat-va-thi-nghiem-tren-nguoi-toi-pham-chien-tranh-nhat-ban-da-bi-xet-xu-nhu-the-nao-42419626.html
Thảm sát hàng loạt và thí nghiệm trên người. Tội phạm chiến tranh Nhật Bản đã bị xét xử như thế nào
Thảm sát hàng loạt và thí nghiệm trên người. Tội phạm chiến tranh Nhật Bản đã bị xét xử như thế nào
Sputnik Việt Nam
29 bị cáo, gần 1.000 phiên tòa công khai và 7 án tử hình - đúng 80 năm trước, vào ngày 3 tháng 5 năm 1946, khai mạc Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông. Đại diện... 04.05.2026, Sputnik Việt Nam
2026-05-04T19:26+0700
2026-05-04T19:26+0700
2026-05-04T20:00+0700
quan điểm-ý kiến
nhật bản
tội phạm
chiến tranh
viễn đông
chính trị
thế giới
chiến tranh thế giới thứ hai
thế chiến ii
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/05/04/42422343_0:0:2686:1512_1920x0_80_0_0_e16d4204694abc4a161108fa5c561e8b.jpg
Tuy nhiên, theo yêu cầu của phía Mỹ, không phải tất cả đều phải chịu hình phạt thích đáng. Bài viết của Sputnik tái hiện những nét cơ bản về phiên toà Tokyo.Giống như ở NurembergTòa án Quốc tế về Viễn Đông được thành lập theo điều khoản thứ 10 của Tuyên bố Potsdam.Nhật Bản đã đồng ý - đó là điều kiện để đầu hàng.Phiên tòa diễn ra tại Tokyo, trong Cung điện Ichigaya. Đây chính là trụ sở của quânđội hoàng gia Nhật Bản. Việc chọn địa điểm này mang tính biểu tượng: kết liễu chủ nghĩa quân phiệt ngay tại nơi nó sinh ra.Tổng tư lệnh MacArthur đã phê chuẩn 11 thẩm phán. 9 người - từ các quốc gia đã tiếp nhận cuộc đầu hàng. Từ phía Liên Xô là Thiếu tướng Ivan Zaryanov, thành viên Hội đồng Quân sự của Tòa án Tối cao.Công tố viên chính là Joseph Keenan người Mỹ (Phó Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ). Bản cáo trạng gồm 55 tội danh.Ba loại, như ở Nuremberg:Những vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 1945, một tuần sau khi Thế chiến II kết thúc.Các nhân vật chủ yếu là chính phủ của Tướng Hideki Tojo. Nhân vật này là Tham mưu trưởng Đạo quân Quan Đông, Bộ trưởng Lục quân, Thủ tướng Chính phủ.Chính với sự phê chuẩn của ông ta, quân đội hoàng gia Nhật Bản đã thực hiện những hành vi tàn bạo trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, mà xét về mức độ tàn độc còn vượt xa cả những tên đồ tể phát-xít.Thành phố bị sát hạiTòa án đã đặc biệt chú ý đến một tình tiết trong cuộc xâm lược Trung Quốc – vụ thảm sát Nam Kinh, vốn là cố đô Trung Hoa. Thành phố bị chiếm đóng vào ngày 13 tháng 12 năm 1937 và lập tức hứng chịu cuộc khủng bố hàng loạt, kéo dài suốt 6 tuần lễ. Theo những ước tính khác nhau, các «samurai-võ sĩ đạo» đã giết hại từ 200 đến 500 nghìn thường dân và binh lính đã giải giáp vũ khí, thựchiện vô số vụ cưỡng hiếp và cướp bóc. 1/3 đô thị này đã bị hủy hoại bởi những đám cháy do cố ý phóng hỏa.Chẳng hạn, các tờ báo Osaka Mainichi Shimbun và Tokyo Nichi Nichi Shimbun đã đưa tin rộng rãi về "cuộc thi" giữa hai sĩ quan, những kẻ muốn tìm hiểu xem ai trong số họ sẽ dùng kiếm katana chém chết 100 người nhanh hơn. Cả hai đều đã hoàn thành thách đố man rợ đó. Thế nhưng đây vẫn còn là hình thức giết người hàng loạt tương đối «nhân đạo». Hàng trăm người bị chôn sống, thiêu trên đống lửa, phân xác khi nạn nhân còn sống. Tù binh chiến tranh bị bắn và dìm chết dưới sông Dương Tử - chỉ riêng ngày 18 tháng 12, quân Nhật đã sát hại 57.000 lính và sĩ quan quân đội Trung Quốc bằng cách này. Những tên đồ tể chỉ mất hơn một giờ đồng hồ để thực hiện việc đó.Cỗ máy tử thần hoạt động hoàn toàn có sự đồng thuận của ban lãnh đạo đất nước. Đích thân Thái tử Asako chấp thuận tiến hành vụ thảm sát Nam Kinh, và việc giết hại hàng loạt tù binh chiến tranh do Nhật hoàng Hirohito phê duyệt, ban sắc chỉ nói rằng không cần áp dụng chuẩn mực luật pháp quốc tế đối với quân nhân của đối phương.Tuy nhiên, không một thành viên nào của hoàng tộc bị trừng phạt sau đó - theo yêu cầu khăng khăng của phía Mỹ, họ được miễn truy tố. Hoa Kỳ đang kéo Nhật Bản vào phạm vi ảnh hưởng của mình và «tha thứ» cho triều đại đang trị vì về tất cả những sai phạm của họ.Tòa án Quốc tế đã xác định bị cáo chính trong vụ việc này là Tướng Iwane Matsui, chỉ huy lực lượng mặt đất chiếm Nam Kinh Ông ta bị tuyên phạm tội ác chiến tranh cấp độ II và III, bị kết án tử hình và bị treo cổ tại nhà tù Sugamo ở Tokyo vào ngày 23 tháng 12 năm 1948. Hisao Tani, chỉ huy Sư đoàn 6 của Quân đội Nhật Bản tại Nam Kinh, cũng ra trước vành móng ngựa của Tòa án Nam Kinh. Vào tháng 4 năm 1947, vị tướng này bị xử bắn tại cổng phía nam của thành phố, nơi mà binh lính của ông ta đã khiến cả một vùng nhuộm đỏ máu.«Cuộc hành quân tử thần»Tòa án đã xem xét riêng nhiều trường hợp đối xử vô nhân đạo với tù binh chiến tranh. Vụ việc gây chấn động nhất là «cuộc hành quân tử thần» khét tiếng. Năm 1942, trong trận Bataan ở Philippines, quân Nhật bắt giữ 78.000 binh sĩ đối phương, trong đó có khoảng 12.000 lính Mỹ. Đoàn quân khổng lồ bị đưa đến trại tập trung. Kiệt sức và bị thương, các binh sĩ phải đi bộ gần 100 km. Chỉ khoảng 50.000 người đến đích. Lính canh chặt đầu những người ngã xuống, cắt cổ họ, hoặc đơn giản là bắn chết. Các tù binh bị xiên bằng lưỡi lê, bị mổ bụng, bị đánh bằng báng súng trường và bị bỏ đói khát. Trong các phiên tòa Tokyo, một số nhân vật quân sự và chính trị Nhật Bản đã bị kết án tù chung thân hoặc nhận án tử vì «cuộc hành quân tử thần» này.Tổng cộng có 29 nhân vật ra hầu tòa. 7 bị cáo bị kết án tử hình và bị treo cổ.15 người bị kết án tù chung thân; 3 người (Koiso, Shiratori và Umezu) chết trong tù, những người còn lại được ân xá vào năm 1955. Shigenori Togo, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng chuyên trách Đại Đông Á, bị kết án 20 năm tù Shigenori Togo, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Đại Đông Á, bị kết án 20 năm tù; bỏ mạng trong ngục vào năm 1949. Mamoru Shigemitsu, Đại sứ tại Liên Xô nhận án 7 năm tù, được ân xá vào năm 1950.Thoát khỏi công lýTuy nhiên những cá nhân phát triển vũ khí sinh học của Nhật Bản đã thoát khỏi sự trừng phạt - đặc biệt là ban lãnh đạo và các chuyên gia hàng đầu của «Biệt đội 731» khét tiếng, thành lập năm 1932 tại Trung Quốc bị chiếm đóng, cách Cáp Nhĩ Tân 20 km về phía nam. Trong vòng 13 năm, tại căn cứ bí mật này đã tiến hành những thí nghiệm tàn bạo trên cơ thể tù binh và thường dân. Họ bị cố tình lây nhiễm các loại virus chết người để tạo ra các chủng virus vũ khí sinh học và bị mổ phanh cả khi còn sống để «nhà khoa học» Nhật Bản quan sát đà lây lan của nhiễm trùng.Các «nhà khoa học» của «biệt đội» đã tiến hành vô số «thí nghiệm» để xác định xem một cá thể có thể sống sót bao lâu trong điều kiện khốc liệt gây chết người: nước sôi, sấy khô quắt, không ăn không uống, bỏ lạnh đến đóng băng, mổ xẻ khi còn sống và chịu sốc điện. Theo những ước tính khác nhau, có từ 3.000 đến 10.000 người đã chết. 1/3 số này là các công dân Liên Xô.12 quân nhân Nhật Bản tham gia vụ việc này đã bị xét xử tại Phiên tòa Khabarovsk vào tháng 12 năm 1949. Tất cả đều nhận án tù từ 2 đến 25 năm. Tuy nhiên, công lý lịch sử chưa bao giờ được khôi phục. Lại cũng là theo yêu cầu của phía Mỹ, chỉ huy «Biệt đội 731» Shiro Ishii, các cấp phó và các trưởng nhóm đã không bị Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông truy tố.Giải thích sự «nhân đạo» chưa từng có này rất giản đơn: Washington quan tâm đến việc phát triển vũ khí sinh học hiệu quả và rất muốn thu được bí quyết công nghệ của Nhật Bản. Shiro Ishii và các thủ hạ của ông ta được bí mật đưa đến Hoa Kỳ thậm chí trước cả khi diễn ra phiên tòa xét xử. Sau chiến tranh, họ trở thành những bác sĩ thành đạt và nổi tiếng.
https://kevesko.vn/20260429/gan-nhu-khong-co-co-hoi-song-sot-chuyen-gia-trung-quoc-nhan-dinh-ve-can-cu-quan-su-my-tai-nhat-ban-42383850.html
nhật bản
viễn đông
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/05/04/42422343_0:0:2686:2016_1920x0_80_0_0_5e11d9ed92587e796e7f47851984bea7.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
quan điểm-ý kiến, nhật bản, tội phạm, chiến tranh, viễn đông, chính trị, thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai, thế chiến ii
quan điểm-ý kiến, nhật bản, tội phạm, chiến tranh, viễn đông, chính trị, thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai, thế chiến ii
Thảm sát hàng loạt và thí nghiệm trên người. Tội phạm chiến tranh Nhật Bản đã bị xét xử như thế nào
19:26 04.05.2026 (Đã cập nhật: 20:00 04.05.2026) 29 bị cáo, gần 1.000 phiên tòa công khai và 7 án tử hình - đúng 80 năm trước, vào ngày 3 tháng 5 năm 1946, khai mạc Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông. Đại diện của 11 quốc gia xét xử các tội phạm thuộc ban lãnh đạo quân sự và dân sự cấp cao của Đế chế Nhật Bản.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của phía Mỹ, không phải tất cả đều phải chịu hình phạt thích đáng. Bài viết của Sputnik tái hiện những nét cơ bản về phiên toà Tokyo.
Tòa án Quốc tế về Viễn Đông được thành lập theo điều khoản thứ 10 của Tuyên bố Potsdam.
Văn kiện nêu rõ: «Toàn bộ các tội phạm chiến tranh, bao gồm cả những kẻ đã gây ra tội ác tàn bạo đối với tù binh, đều phải chịu hình phạt nghiêm khắc».
Nhật Bản đã đồng ý - đó là điều kiện để đầu hàng.
Phiên tòa diễn ra tại Tokyo, trong Cung điện Ichigaya. Đây chính là trụ sở của quânđội hoàng gia Nhật Bản. Việc chọn địa điểm này mang tính biểu tượng: kết liễu chủ nghĩa quân phiệt ngay tại nơi nó sinh ra.
Tổng tư lệnh MacArthur đã phê chuẩn 11 thẩm phán. 9 người - từ các quốc gia đã tiếp nhận cuộc đầu hàng. Từ phía Liên Xô là Thiếu tướng Ivan Zaryanov, thành viên Hội đồng Quân sự của Tòa án Tối cao.
Công tố viên chính là Joseph Keenan người Mỹ (Phó Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ). Bản cáo trạng gồm 55 tội danh.
Ba loại, như ở Nuremberg:
«A» - tội ác chống lại hòa bình (lập kế hoạch chiến tranh xâm lược). Chỉ dành cho các tướng lĩnh cấp cao.
«B» - giết người hàng loạt.
«C» - tội ác chống lại quy tắc chiến tranh và chống lại loài người.
Những vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 1945, một tuần sau khi
Thế chiến II kết thúc.
Các nhân vật chủ yếu là chính phủ của Tướng Hideki Tojo. Nhân vật này là Tham mưu trưởng Đạo quân Quan Đông, Bộ trưởng Lục quân, Thủ tướng Chính phủ.
Chính với sự phê chuẩn của ông ta, quân đội hoàng gia Nhật Bản đã thực hiện những hành vi tàn bạo trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, mà xét về mức độ tàn độc còn vượt xa cả những tên đồ tể phát-xít.
Tòa án đã đặc biệt chú ý đến một tình tiết trong cuộc xâm lược Trung Quốc – vụ thảm sát Nam Kinh, vốn là cố đô Trung Hoa. Thành phố bị chiếm đóng vào ngày 13 tháng 12 năm 1937 và lập tức hứng chịu cuộc khủng bố hàng loạt, kéo dài suốt 6 tuần lễ. Theo những ước tính khác nhau, các «samurai-võ sĩ đạo» đã giết hại từ 200 đến 500 nghìn thường dân và binh lính đã giải giáp vũ khí, thựchiện vô số vụ cưỡng hiếp và cướp bóc. 1/3 đô thị này đã bị hủy hoại bởi những đám cháy do cố ý phóng hỏa.
Chẳng hạn, các tờ báo Osaka Mainichi Shimbun và Tokyo Nichi Nichi Shimbun đã đưa tin rộng rãi về "cuộc thi" giữa hai sĩ quan, những kẻ muốn tìm hiểu xem ai trong số họ sẽ dùng kiếm katana chém chết 100 người nhanh hơn. Cả hai đều đã hoàn thành thách đố man rợ đó. Thế nhưng đây vẫn còn là hình thức giết người hàng loạt tương đối «nhân đạo». Hàng trăm người bị chôn sống, thiêu trên đống lửa, phân xác khi nạn nhân còn sống. Tù binh chiến tranh bị bắn và dìm chết dưới sông Dương Tử - chỉ riêng ngày 18 tháng 12, quân Nhật đã sát hại 57.000 lính và sĩ quan quân đội Trung Quốc bằng cách này. Những tên đồ tể chỉ mất hơn một giờ đồng hồ để thực hiện việc đó.
Cỗ máy tử thần hoạt động hoàn toàn có sự đồng thuận của ban lãnh đạo đất nước. Đích thân Thái tử Asako chấp thuận tiến hành vụ thảm sát Nam Kinh, và việc giết hại hàng loạt tù binh chiến tranh do Nhật hoàng Hirohito phê duyệt, ban sắc chỉ nói rằng không cần áp dụng chuẩn mực luật pháp quốc tế đối với quân nhân của đối phương.
Tuy nhiên, không một thành viên nào của hoàng tộc bị trừng phạt sau đó - theo yêu cầu khăng khăng của phía Mỹ, họ được miễn truy tố.
Hoa Kỳ đang kéo Nhật Bản vào phạm vi ảnh hưởng của mình và «tha thứ» cho triều đại đang trị vì về tất cả những sai phạm của họ.
Tòa án Quốc tế đã xác định bị cáo chính trong vụ việc này là Tướng Iwane Matsui, chỉ huy lực lượng mặt đất chiếm Nam Kinh Ông ta bị tuyên phạm tội ác chiến tranh cấp độ II và III, bị kết án tử hình và bị treo cổ tại nhà tù Sugamo ở Tokyo vào ngày 23 tháng 12 năm 1948. Hisao Tani, chỉ huy Sư đoàn 6 của Quân đội Nhật Bản tại Nam Kinh, cũng ra trước vành móng ngựa của Tòa án Nam Kinh. Vào tháng 4 năm 1947, vị tướng này bị xử bắn tại cổng phía nam của thành phố, nơi mà binh lính của ông ta đã khiến cả một vùng nhuộm đỏ máu.
Tòa án đã xem xét riêng nhiều trường hợp đối xử vô nhân đạo với tù binh chiến tranh. Vụ việc gây chấn động nhất là «cuộc hành quân tử thần» khét tiếng. Năm 1942, trong trận Bataan ở Philippines, quân Nhật bắt giữ 78.000 binh sĩ đối phương, trong đó có khoảng 12.000 lính Mỹ. Đoàn quân khổng lồ bị đưa đến trại tập trung. Kiệt sức và bị thương, các binh sĩ phải đi bộ gần 100 km. Chỉ khoảng 50.000 người đến đích. Lính canh chặt đầu những người ngã xuống, cắt cổ họ, hoặc đơn giản là bắn chết. Các tù binh bị xiên bằng lưỡi lê, bị mổ bụng, bị đánh bằng báng súng trường và bị bỏ đói khát. Trong các phiên tòa Tokyo, một số nhân vật quân sự và chính trị Nhật Bản đã bị kết án tù chung thân hoặc nhận án tử vì «cuộc hành quân tử thần» này.
Tổng cộng có 29 nhân vật ra hầu tòa. 7 bị cáo bị kết án tử hình và bị treo cổ.
15 người bị kết án tù chung thân; 3 người (Koiso, Shiratori và Umezu) chết trong tù, những người còn lại được ân xá vào năm 1955. Shigenori Togo, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng chuyên trách Đại Đông Á, bị kết án 20 năm tù Shigenori Togo, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Đại Đông Á, bị kết án 20 năm tù; bỏ mạng trong ngục vào năm 1949. Mamoru Shigemitsu, Đại sứ tại Liên Xô nhận án 7 năm tù, được ân xá vào năm 1950.
Tuy nhiên những cá nhân phát triển vũ khí sinh học của Nhật Bản đã thoát khỏi sự trừng phạt - đặc biệt là ban lãnh đạo và các chuyên gia hàng đầu của «Biệt đội 731» khét tiếng, thành lập năm 1932 tại Trung Quốc bị chiếm đóng, cách Cáp Nhĩ Tân 20 km về phía nam. Trong vòng 13 năm, tại căn cứ bí mật này đã tiến hành những thí nghiệm tàn bạo trên cơ thể tù binh và thường dân. Họ bị cố tình lây nhiễm các loại virus chết người để tạo ra các chủng virus vũ khí sinh học và bị mổ phanh cả khi còn sống để «nhà khoa học» Nhật Bản quan sát đà lây lan của nhiễm trùng.
Các «nhà khoa học» của «biệt đội» đã tiến hành vô số «thí nghiệm» để xác định xem một cá thể có thể sống sót bao lâu trong điều kiện khốc liệt gây chết người: nước sôi, sấy khô quắt, không ăn không uống, bỏ lạnh đến đóng băng, mổ xẻ khi còn sống và chịu sốc điện. Theo những ước tính khác nhau, có từ 3.000 đến 10.000 người đã chết. 1/3 số này là các công dân Liên Xô.
12 quân nhân
Nhật Bản tham gia vụ việc này đã bị xét xử tại Phiên tòa Khabarovsk vào tháng 12 năm 1949. Tất cả đều nhận án tù từ 2 đến 25 năm. Tuy nhiên, công lý lịch sử chưa bao giờ được khôi phục. Lại cũng là theo yêu cầu của phía Mỹ, chỉ huy «Biệt đội 731» Shiro Ishii, các cấp phó và các trưởng nhóm đã không bị Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông truy tố.
Giải thích sự «nhân đạo» chưa từng có này rất giản đơn: Washington quan tâm đến việc phát triển vũ khí sinh học hiệu quả và rất muốn thu được bí quyết công nghệ của Nhật Bản. Shiro Ishii và các thủ hạ của ông ta được bí mật đưa đến Hoa Kỳ thậm chí trước cả khi diễn ra phiên tòa xét xử. Sau chiến tranh, họ trở thành những bác sĩ thành đạt và nổi tiếng.