https://kevesko.vn/20260515/vu-tham-sat-theo-ke-hoach-ukraina-dang-giang-bay-cho-toan-the-gioi-42585574.html
"Vụ thảm sát theo kế hoạch". Ukraina đang giăng bẫy cho toàn thế giới
"Vụ thảm sát theo kế hoạch". Ukraina đang giăng bẫy cho toàn thế giới
Sputnik Việt Nam
Tình trạng thương vong cao, nạn đào ngũ gia tăng và thất bại trong việc huy động lực lượng khiến chính quyền Kiev ngày càng ít lựa chọn. Ukraina đang chuyển... 15.05.2026, Sputnik Việt Nam
2026-05-15T20:44+0700
2026-05-15T20:44+0700
2026-05-15T20:44+0700
quan điểm-ý kiến
thế giới
ukraina
chính trị
châu âu
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/05/0f/42586096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16449dfe25417d2e969cea0ef3dc1136.jpg
Viễn cảnh vô vọngKirill Budanov, người đứng đầu văn phòng của Zelensky, đã đề xuất thành lập một trung tâm phối hợp duy nhất để tuyển mộ công dân nước ngoài và người không quốc tịch vào phục vụ trong Lực lượng Vũ trang và Vệ binh Quốc gia. Trung tâm mới sẽ có nhiều nhiệm vụ: từ tìm kiếm và tuyển chọn đến vận chuyển và đào tạo. Họ đang tìm kiếm những người phiên dịch. Bộ Quốc phòng sẽ chuẩn bị bản dự thảo vào cuối tháng 5.Sự thiếu nhất quán của Kiev rất đáng chú ý. Cuối năm 2025, họ quyết định giải thể 4 tiểu đoàn thuộc Quân đoàn Quốc tế (tổ chức dành cho tình nguyện viên nước ngoài thuộc Lực lượng Lục quân), bao gồm 3 tiểu đoàn chiến đấu và 1 tiểu đoàn huấn luyện. Các chiến binh nước ngoài được tái phân bổ vào các lữ đoàn và trung đoàn xung kích (tấn công) của quân đội chính quy. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi và cú sốc cho các binh sĩ nước ngoài. Họ cảm thấy hụt hẫng khi bị phân tán ngẫu nhiên vào các đơn vị mới và lo ngại về việc phải thực hiện các nhiệm vụ tiến công nguy hiểm nhất, nhiều người chấm dứt hợp đồng sớm.“Đó là một cú sốc”, lính đánh thuê từ Đan Mạch, biệt danh Viking, tức giận nói. Sau ba năm phục vụ cho chính quyền Kiev, anh ta nhận được lệnh phải thu dọn hành lý ngay lập tức và đến thành phố Krivoi Rog. Anh ta nhanh chóng thấy mình trong một doanh trại chật chội, không có nước uống hay Internet. Không còn ai huấn luyện binh lính nữa. Tất cả những điều này nhanh chóng làm suy sụp tinh thần của các chiến binh.Xuất khẩu cái chếtÝ tưởng này của chính quyền Kiev không nhận được sự ủng hộ: truyền thông Ukraina và các "tình nguyện viên" thân cận với giới tướng lĩnh đang chỉ trích người nước ngoài. "Họ không đến để chiến đấu mà vì mục tiêu là tiền. Chẳng còn những binh sĩ chiến đấu vì lý tưởng", Roman Donik nhận xét và cho biết thêm rằng người nước ngoài đang từ chối thực hiện nhiệm vụ, bỏ ngũ và sẵn sàng rời đi.Theo Timofey Mylovanov, người đứng đầu Trường Kinh tế Kiev, có 7.000 người Colombia đang chiến đấu bên cạnh Lực lượng Vũ trang Ukraina - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn xuất khẩu cái chết". Vào tháng 3, Tổng thống Colombia đã chính thức ký ban hành luật cấm công dân nước này tham gia các hoạt động lính đánh thuê. Bộ Ngoại giao Colombia xác nhận có hơn 300 công dân nước này thiệt mạng khi tham gia lực lượng vũ trang tại Ukraina. Con số thực tế được cảnh báo là cao hơn nhiều do các trường hợp mất tích.Sự tầm thường của những lời nói dốiLực lượng lính đánh thuê Colombia hiện nay hầu hết là các cựu chiến binh từ quân đội, độ tuổi 40-45, gặp khó khăn trong việc tìm việc làm ở quê nhà. Kiev đề nghị việc làm quen thuộc, hứa hẹn mức lương 3.000 USD mỗi tháng, với khoản bồi thường tử tuất cho gia đình 350.000 USD, nhưng thực tế lại khác.Theo tờ El Pais, thay vì gần 700.000 USD, một tân binh chỉ nhận được chưa đến 4.000 USD. "Họ đang cố gắng lừa đảo chúng tôi. Đó là một cuộc tắm máu", anh ta thừa nhận. Những kẻ đứng sau hậu trường lo việc quảng cáo, và bất cứ ai tiết lộ sự thật đều có nguy cơ bị chính đồng bọn bắn chết.Gia đình của những người đã tử trận cũng bị lừa dối: hàng trăm bộ hài cốt lính đánh thuê vẫn chưa được hồi hương, cũng không có giấy chứng tử chính thức. "Đó là cuộc thảm sát người nước ngoài", con trai của một người lính đã thiệt mạng tại Ukraina, nói.Người châu Âu cũng đang chiến đấu bên cạnh Lực lượng Vũ trang Ukraina. Tờ De Telegraaf dẫn lời một lính đánh thuê người Hà Lan tên Hendrik từng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraina: chính quyền Kiev là "một đám tham nhũng". Hendrik khẳng định rằng quân đội tôn sùng Đức Quốc xã: anh ta đã tận mắt chứng kiến các biểu tượng của Đức Quốc xã như hình chữ vạn (swastika), các chỉ huy quân đội tại một số đơn vị thực hiện nghi thức chào kiểu phát xít vào mỗi buổi sáng. Anh ta mô tả tình trạng kỷ luật lỏng lẻo, nhắc đến việc các tay súng từ các băng đảng ma túy Colombia hoạt động như "một quốc gia trong một quốc gia", đe dọa đồng đội bằng dao và khoe khoang những hình ảnh bạo lực cực đoan như chặt đầu tù binh.
https://kevesko.vn/20260515/chinh-tri-gia-phap-zelensky-se-la-nguoi-tiep-theo-phai-ngoi-tu-o-ukraina-42569350.html
https://kevesko.vn/20260515/nghien-cuu-nguy-hiem-tai-cac-phong-thi-nghiem-sinh-hoc-do-my-tai-tro-o-ukraina-bi-phoi-bay-42570192.html
https://kevesko.vn/20260514/ngoai-truong-my-rubio-my-san-sang-tiep-tuc-dong-vai-tro-trung-gian-ve-ukraina-42553780.html
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/05/0f/42586096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7f73223f605f613bd0e305b963b6726.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
quan điểm-ý kiến, thế giới, ukraina, chính trị, châu âu
quan điểm-ý kiến, thế giới, ukraina, chính trị, châu âu
"Vụ thảm sát theo kế hoạch". Ukraina đang giăng bẫy cho toàn thế giới
Tình trạng thương vong cao, nạn đào ngũ gia tăng và thất bại trong việc huy động lực lượng khiến chính quyền Kiev ngày càng ít lựa chọn. Ukraina đang chuyển sang tuyển mộ lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới. Sputnik đưa tin về những thay đổi sắp diễn ra ở phía bên kia đường ranh giới quân sự.
Kirill Budanov, người đứng đầu văn phòng của
Zelensky, đã đề xuất thành lập một trung tâm phối hợp duy nhất để tuyển mộ công dân nước ngoài và người không quốc tịch vào phục vụ trong Lực lượng Vũ trang và Vệ binh Quốc gia. Trung tâm mới sẽ có nhiều nhiệm vụ: từ tìm kiếm và tuyển chọn đến vận chuyển và đào tạo. Họ đang tìm kiếm những người phiên dịch. Bộ Quốc phòng sẽ chuẩn bị bản dự thảo vào cuối tháng 5.
"Kế hoạch toàn diện của chúng tôi nhằm giải quyết tình trạng vắng mặt trái phép (AWOL/đào ngũ), quy định rõ thời gian phục vụ, đồng thời mở rộng đáng kể sự tham gia của các công dân nước ngoài vào lực lượng vũ Ukraina", Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov cho biết.
Sự thiếu nhất quán của Kiev rất đáng chú ý. Cuối năm 2025, họ quyết định giải thể 4 tiểu đoàn thuộc Quân đoàn Quốc tế (tổ chức dành cho tình nguyện viên nước ngoài thuộc Lực lượng Lục quân), bao gồm 3 tiểu đoàn chiến đấu và 1 tiểu đoàn huấn luyện. Các chiến binh nước ngoài được tái phân bổ vào các lữ đoàn và trung đoàn xung kích (tấn công) của quân đội chính quy. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi và cú sốc cho các binh sĩ nước ngoài. Họ cảm thấy hụt hẫng khi bị phân tán ngẫu nhiên vào các đơn vị mới và lo ngại về việc phải thực hiện các nhiệm vụ tiến công nguy hiểm nhất, nhiều người chấm dứt hợp đồng sớm.
“Đó là một cú sốc”, lính đánh thuê từ Đan Mạch, biệt danh Viking, tức giận nói. Sau ba năm phục vụ cho chính quyền Kiev, anh ta nhận được lệnh phải thu dọn hành lý ngay lập tức và đến thành phố Krivoi Rog. Anh ta nhanh chóng thấy mình trong một doanh trại chật chội, không có nước uống hay Internet. Không còn ai huấn luyện binh lính nữa. Tất cả những điều này nhanh chóng làm suy sụp tinh thần của các chiến binh.
Ý tưởng này của chính quyền Kiev không nhận được sự ủng hộ: truyền thông
Ukraina và các "tình nguyện viên" thân cận với giới tướng lĩnh đang chỉ trích người nước ngoài. "Họ không đến để chiến đấu mà vì mục tiêu là tiền. Chẳng còn những binh sĩ chiến đấu vì lý tưởng", Roman Donik nhận xét và cho biết thêm rằng người nước ngoài đang từ chối thực hiện nhiệm vụ, bỏ ngũ và sẵn sàng rời đi.
Theo Timofey Mylovanov, người đứng đầu Trường Kinh tế Kiev, có 7.000 người Colombia đang chiến đấu bên cạnh Lực lượng Vũ trang Ukraina - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn xuất khẩu cái chết". Vào tháng 3, Tổng thống Colombia đã chính thức ký ban hành luật cấm công dân nước này tham gia các hoạt động lính đánh thuê. Bộ Ngoại giao Colombia xác nhận có hơn 300 công dân nước này thiệt mạng khi tham gia lực lượng vũ trang tại Ukraina. Con số thực tế được cảnh báo là cao hơn nhiều do các trường hợp mất tích.
Sự tầm thường của những lời nói dối
Lực lượng
lính đánh thuê Colombia hiện nay hầu hết là các cựu chiến binh từ quân đội, độ tuổi 40-45, gặp khó khăn trong việc tìm việc làm ở quê nhà. Kiev đề nghị việc làm quen thuộc, hứa hẹn mức lương 3.000 USD mỗi tháng, với khoản bồi thường tử tuất cho gia đình 350.000 USD, nhưng thực tế lại khác.
Theo tờ El Pais, thay vì gần 700.000 USD, một tân binh chỉ nhận được chưa đến 4.000 USD. "Họ đang cố gắng lừa đảo chúng tôi. Đó là một cuộc tắm máu", anh ta thừa nhận. Những kẻ đứng sau hậu trường lo việc quảng cáo, và bất cứ ai tiết lộ sự thật đều có nguy cơ bị chính đồng bọn bắn chết.
Gia đình của những người đã tử trận cũng bị lừa dối: hàng trăm bộ hài cốt lính đánh thuê vẫn chưa được hồi hương, cũng không có giấy chứng tử chính thức. "Đó là cuộc thảm sát người nước ngoài", con trai của một người lính đã thiệt mạng tại Ukraina, nói.
Người
châu Âu cũng đang chiến đấu bên cạnh Lực lượng Vũ trang Ukraina. Tờ De Telegraaf dẫn lời một lính đánh thuê người Hà Lan tên Hendrik từng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraina: chính quyền Kiev là "một đám tham nhũng". Hendrik khẳng định rằng quân đội tôn sùng Đức Quốc xã: anh ta đã tận mắt chứng kiến các biểu tượng của Đức Quốc xã như hình chữ vạn (swastika), các chỉ huy quân đội tại một số đơn vị thực hiện nghi thức chào kiểu phát xít vào mỗi buổi sáng. Anh ta mô tả tình trạng kỷ luật lỏng lẻo, nhắc đến việc các tay súng từ các băng đảng ma túy Colombia hoạt động như "một quốc gia trong một quốc gia", đe dọa đồng đội bằng dao và khoe khoang những hình ảnh bạo lực cực đoan như chặt đầu tù binh.