https://kevesko.vn/20260628/nguoi-phu-nu-venezuela-mo-ta-cuoc-song-tren-duong-pho-sau-dong-dat-43133098.html
Người phụ nữ Venezuela mô tả cuộc sống trên đường phố sau động đất
Người phụ nữ Venezuela mô tả cuộc sống trên đường phố sau động đất
Sputnik Việt Nam
Bà Selita Ramos, cư dân của bang La Guaira, Venezuela, đã trải qua đêm thứ hai kể từ trận động đất kinh hoàng, ngủ ngoài trời cùng người thân, vì sợ trở về... 28.06.2026, Sputnik Việt Nam
2026-06-28T00:12+0700
2026-06-28T00:12+0700
2026-06-28T00:12+0700
thế giới
venezuela
trận động đất
sự sống
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/06/19/43102007_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5bb87516567f493d7873e1b4e06989b5.jpg
Theo lời bà, chồng bà đang bị bệnh nặng, mắc các bệnh về thận, tuyến tiền liệt, dạ dày và các bệnh mãn tính khác, vẫn ở trong nhà, và gia đình không thể đưa ông ra ngoài.Bà Ramos phần lớn thời gian ở ngoài trời với cháu gái và những người thân khác, sau đó về nhà để mang thức ăn cho chồng. “Họ cho tôi thức ăn, tôi mang đến cho chồng, rồi tôi quay xuống. Giờ tôi đang ở đây với cháu gái; cháu đang giúp tôi,” nguồn tin cho biết thêm.Theo bà Selita, lý do chính khiến bà không trở về nhà vẫn là nỗi sợ hãi về những dư chấn tiếp theo.Các tình nguyện viên và người dân địa phương quan tâm đang hỗ trợ những người trong tình cảnh này. “Mọi người đến và mang cho chúng tôi thức ăn và mọi thứ chúng tôi cần. Điều đó thực sự hữu ích,” bà Ramos nói.Hai trận động đất mạnh đã xảy ra ở Venezuela hôm thứ Tư, trận đầu tiên, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, có cường độ 7,2 độ richter, và trận thứ hai có cường độ 7,5 độ richter. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, số người chết đã tăng lên đến 920, với 3.360 người bị thương. Gần 400 ngôi nhà bị phá hủy, cơ sở hạ tầng và bệnh viện bị hư hại, sân bay chính của đất nước đã bị đóng cửa. Thiệt hại nghiêm trọng nhất sau loạt trận động đất mạnh xảy ra ở bang La Guaira, nơi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn về hậu quả bi thảm của trận động đất kinh hoàng. Moskva tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Caracas.
https://kevesko.vn/20260626/my-dieu-tau-va-may-bay-toi-venezuela-de-ho-tro-khac-phuc-hau-qua-dong-dat-43115777.html
venezuela
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/06/19/43102007_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_515ec69cf78f14cbaed3b6fe6ad025e5.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thế giới, venezuela, trận động đất, sự sống
thế giới, venezuela, trận động đất, sự sống
Người phụ nữ Venezuela mô tả cuộc sống trên đường phố sau động đất
Bà Selita Ramos, cư dân của bang La Guaira, Venezuela, đã trải qua đêm thứ hai kể từ trận động đất kinh hoàng, ngủ ngoài trời cùng người thân, vì sợ trở về ngôi nhà bị hư hại của họ, phóng viên Sputnik đưa tin.
"Khi mọi chuyện bắt đầu, những mảng bê tông và các mảnh vỡ khác bắt đầu rơi từ trần nhà xuống, và chúng tôi đã chạy. Ngôi nhà bắt đầu sụp đổ," bà Ramos nói với Sputnik.
Theo lời bà, chồng bà đang bị bệnh nặng, mắc các bệnh về thận, tuyến tiền liệt, dạ dày và các bệnh mãn tính khác, vẫn ở trong nhà, và gia đình không thể đưa ông ra ngoài.
"Chồng tôi bị bệnh. Tôi không thể đưa ông ấy vào đây. Ông ấy ở trên lầu. Con trai và con gái ông ấy đang chăm sóc, nhưng họ không ở trong nhà," người phụ nữ nói.
Bà Ramos phần lớn thời gian ở ngoài trời với cháu gái và những người thân khác, sau đó về nhà để mang thức ăn cho chồng. “Họ cho tôi thức ăn, tôi mang đến cho chồng, rồi tôi quay xuống. Giờ tôi đang ở đây với cháu gái; cháu đang giúp tôi,” nguồn tin cho biết thêm.
Theo bà Selita, lý do chính khiến bà không trở về nhà vẫn là nỗi sợ hãi về những dư chấn tiếp theo.
Các tình nguyện viên và người dân địa phương quan tâm đang hỗ trợ những người trong tình cảnh này. “Mọi người đến và mang cho chúng tôi thức ăn và mọi thứ chúng tôi cần. Điều đó thực sự hữu ích,” bà Ramos nói.
Hai
trận động đất mạnh đã xảy ra ở Venezuela hôm thứ Tư, trận đầu tiên, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, có cường độ 7,2 độ richter, và trận thứ hai có cường độ 7,5 độ richter. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, số người chết đã tăng lên đến 920, với 3.360 người bị thương. Gần 400 ngôi nhà bị phá hủy, cơ sở hạ tầng và bệnh viện bị hư hại, sân bay chính của đất nước đã bị đóng cửa. Thiệt hại nghiêm trọng nhất sau loạt trận động đất mạnh xảy ra ở bang La Guaira, nơi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lời chia buồn về hậu quả bi thảm của trận động đất kinh hoàng. Moskva tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Caracas.