https://kevesko.vn/20260701/cac-trung-tam-cuoc-goi-va-danh-sach-forbes-thong-tin-ve-vu-danh-bom-nham-vao-nha-tai-phiet-ukraina-43178492.html
Các trung tâm cuộc gọi và danh sách Forbes. Thông tin về vụ đánh bom nhằm vào nhà tài phiệt Ukraina
Các trung tâm cuộc gọi và danh sách Forbes. Thông tin về vụ đánh bom nhằm vào nhà tài phiệt Ukraina
Sputnik Việt Nam
Cảnh sát tại Công quốc Monaco tiếp tục truy tìm nghi phạm trong vụ nổ bom tự chế. Ba người bị thương, hai người trong tình trạng nguy kịch. Theo truyền thông... 01.07.2026, Sputnik Việt Nam
2026-07-01T14:27+0700
2026-07-01T14:27+0700
2026-07-01T14:27+0700
ukraina
quan điểm-ý kiến
thế giới
doanh nhân
châu âu
vụ nổ
bị thương
vladimir zelensky
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/07/01/43178661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_239cd89575e33f8c5f6df639c169ca58.jpg
Thiệt hại tối đaKhoảng 21h00 ngày 29 tháng 6, các dịch vụ khẩn cấp ở Monaco đã được báo động về vụ nổ mạnh gần một tòa nhà dân cư trên đường Reverande Père Louis Frolla. Nhân viên y tế đến hiện trường đã thấy một người đàn ông bị thương nằm trên bậc thang tầng một. Hai người khác được tìm thấy bên trong tòa nhà. Sau khi sơ cứu, tất cả đều được đưa đến bệnh viện.Người đàn ông và người phụ nữ sau đó được nhập viện tại một phòng khám ở Nice. Các bác sĩ đánh giá tình trạng của họ là nguy kịch. Thiếu niên bị thương nhẹ hơn được đưa đến bệnh viện nhi ở Lenval.Cảnh sát ngay lập tức đã thu giữ và xem xét đoạn phim CCTV gần hiện trường vụ án. Họ chú ý đến một người qua đường đội mũ Panama đen trùm kín đầu, mặc áo khoác thể thao đen, quần trắng và giày thể thao trắng.Đoạn phim cho thấy người này tiến đến ngôi nhà và để lại một chiếc ba lô ở lối vào. Theo các chuyên gia tội phạm học, thiết bị nổ tự chế chứa bu lông và đạn chì (nhằm gây thiệt hại tối đa) được đặt chính tại vị trí đó.Mặc dù chính quyền địa phương chưa chính thức tiết lộ danh tính của các nạn nhân, nhưng theo truyền thông Pháp, họ là doanh nhân người Ukraina Vadim Ermolaev, vợ ông và con trai vị thành niên của họ.Các lệnh trừng phạt cá nhânÔng trùm này sinh ra và lớn lên ở Dnepropetrovsk. Tại đó, ông thành lập Tập đoàn “Alef”, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và kinh doanh rượu. Ở quê nhà, doanh nhân này được coi là nhà phát triển bất động sản nhà ở và thương mại lớn nhất.Ermolaev sống xa hoa, xuất hiện trong danh sách của tạp chí Forbes như một trong những người giàu nhất Ukraina. Tuy nhiên, khoảng mười năm trước, ông đã từ bỏ quốc tịch Ukraina, chỉ giữ lại hộ chiếu Síp. Ông giải thích điều này bằng cách viện dẫn mong muốn "được bảo vệ quốc tế".Năm 2023, Zelensky đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với ông ta do các hoạt động kinh doanh ở Crưm. Vào thời điểm đó, doanh nhân này đã chuyển đến châu Âu.Hai năm sau, con trai cả của Ermolaev là Artur bị bắt giữ tại Síp theo yêu cầu của Interpol vì nghi ngờ tạo ra một mạng lưới lớn các trung tâm điện thoại lừa đảo ở Ukraina. Từ năm 2019 đến năm 2022, bọn tội phạm đã lừa đảo người dân ở nhiều quốc gia với số tiền hơn một trăm triệu euro.Ermolaev con bị dẫn độ về Estonia, nơi theo truyền thông địa phương, anh ta đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên và được hưởng án treo thay vì án tù 5 năm, sau đó bị trục xuất khỏi đất nước.Tình trạng nguy kịchViệc tìm kiếm nghi phạm trong vụ nổ không chỉ có sự tham gia của cảnh sát địa phương mà còn cả cảnh sát Pháp. Theo ông Mirman - Bộ trưởng Ngoại giao Monaco - nghi phạm đã vượt biên giới bằng đường bộ và bỏ trốn. Camera CCTV đã ghi lại được hình ảnh của hắn ở Beausoleil.Văn phòng công tố Monaco vẫn chưa xác định liệu đây là một vụ tấn công khủng bố hay một vụ mưu sát. Các quan chức an ninh cũng đang giữ kín động cơ và khả năng có người đặt hàng, chỉ mô tả vụ việc là "vụ nổ có chủ đích". Trong khi đó, Thái tử Albert II gọi vụ việc là "tội ác tàn bạo" và "một cú sốc đối với toàn thể cộng đồng Monaco".Vợ chồng Ermolaev đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ khẳng định tính mạng của con trai 13 tuổi của họ không bị đe dọa. Một số người khác cũng bị thương trong vụ nổ do bị sốc và bị mảnh kính vỡ cứa vào người. Tất cả đều từ chối nhập viện.
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07ea/07/01/43178661_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a107eba467a7a4befdb5644e3ac98143.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukraina, quan điểm-ý kiến, thế giới, doanh nhân, châu âu, vụ nổ, bị thương, vladimir zelensky
ukraina, quan điểm-ý kiến, thế giới, doanh nhân, châu âu, vụ nổ, bị thương, vladimir zelensky
Các trung tâm cuộc gọi và danh sách Forbes. Thông tin về vụ đánh bom nhằm vào nhà tài phiệt Ukraina
Cảnh sát tại Công quốc Monaco tiếp tục truy tìm nghi phạm trong vụ nổ bom tự chế. Ba người bị thương, hai người trong tình trạng nguy kịch. Theo truyền thông châu Âu và các kênh Telegram của Ukraina, một trong số đó là Vadim Ermolaev 59 tuổi - nhà tài phiệt đến từ Dnepropetrovsk. Sputnik đưa tin về các hoạt động của ông ta.
Khoảng 21h00 ngày 29 tháng 6, các dịch vụ khẩn cấp
ở Monaco đã được báo động về vụ nổ mạnh gần một tòa nhà dân cư trên đường Reverande Père Louis Frolla. Nhân viên y tế đến hiện trường đã thấy một người đàn ông bị thương nằm trên bậc thang tầng một. Hai người khác được tìm thấy bên trong tòa nhà. Sau khi sơ cứu, tất cả đều được đưa đến bệnh viện.
Người đàn ông và người phụ nữ sau đó được nhập viện tại một phòng khám ở Nice. Các bác sĩ đánh giá tình trạng của họ là nguy kịch. Thiếu niên bị thương nhẹ hơn được đưa đến bệnh viện nhi ở Lenval.
Cảnh sát ngay lập tức đã thu giữ và xem xét đoạn phim CCTV gần hiện trường vụ án. Họ chú ý đến một người qua đường đội mũ Panama đen trùm kín đầu, mặc áo khoác thể thao đen, quần trắng và giày thể thao trắng.
Đoạn phim cho thấy người này tiến đến ngôi nhà và để lại một chiếc ba lô ở lối vào. Theo các chuyên gia tội phạm học, thiết bị nổ tự chế chứa bu lông và đạn chì (nhằm gây thiệt hại tối đa) được đặt chính tại vị trí đó.
Mặc dù chính quyền địa phương chưa chính thức tiết lộ danh tính của các nạn nhân, nhưng theo truyền thông Pháp, họ là doanh nhân người Ukraina Vadim Ermolaev, vợ ông và con trai vị thành niên của họ.
Các lệnh trừng phạt cá nhân
Ông trùm này sinh ra và lớn lên
ở Dnepropetrovsk. Tại đó, ông thành lập Tập đoàn “Alef”, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và kinh doanh rượu. Ở quê nhà, doanh nhân này được coi là nhà phát triển bất động sản nhà ở và thương mại lớn nhất.
Ermolaev sống xa hoa, xuất hiện trong danh sách của tạp chí Forbes như một trong những người giàu nhất Ukraina. Tuy nhiên, khoảng mười năm trước, ông đã từ bỏ quốc tịch Ukraina, chỉ giữ lại hộ chiếu Síp. Ông giải thích điều này bằng cách viện dẫn mong muốn "được bảo vệ quốc tế".
Năm 2023,
Zelensky đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với ông ta do các hoạt động kinh doanh ở Crưm. Vào thời điểm đó, doanh nhân này đã chuyển đến châu Âu.
Hai năm sau, con trai cả của Ermolaev là Artur bị bắt giữ tại Síp theo yêu cầu của Interpol vì nghi ngờ tạo ra một mạng lưới lớn các trung tâm điện thoại lừa đảo ở Ukraina. Từ năm 2019 đến năm 2022, bọn tội phạm đã lừa đảo người dân ở nhiều quốc gia với số tiền hơn một trăm triệu euro.
Ermolaev con bị dẫn độ về Estonia, nơi theo truyền thông địa phương, anh ta đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên và được hưởng án treo thay vì án tù 5 năm, sau đó bị trục xuất khỏi đất nước.
Việc tìm kiếm nghi phạm trong vụ nổ không chỉ có sự tham gia của cảnh sát địa phương mà còn cả cảnh sát Pháp. Theo ông Mirman - Bộ trưởng Ngoại giao Monaco - nghi phạm đã vượt biên giới bằng đường bộ và bỏ trốn. Camera CCTV đã ghi lại được hình ảnh của hắn ở Beausoleil.
Văn phòng công tố Monaco vẫn chưa xác định liệu đây là
một vụ tấn công khủng bố hay một vụ mưu sát. Các quan chức an ninh cũng đang giữ kín động cơ và khả năng có người đặt hàng, chỉ mô tả vụ việc là "vụ nổ có chủ đích". Trong khi đó, Thái tử Albert II gọi vụ việc là "tội ác tàn bạo" và "một cú sốc đối với toàn thể cộng đồng Monaco".
Vợ chồng Ermolaev đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ khẳng định tính mạng của con trai 13 tuổi của họ không bị đe dọa. Một số người khác cũng bị thương trong vụ nổ do bị sốc và bị mảnh kính vỡ cứa vào người. Tất cả đều từ chối nhập viện.