Phiên tòa dàn dựng để xét xử một tình nguyện viên với “Mục đích đe dọa những người ủng hộ Donbass”

© Ảnh : Redes sociales
Đăng ký
Một phiên tòa mang động cơ chính trị vẫn đang diễn ra ở Pháp để chống lại một tình nguyện viên tên là Anna Novikova. Cô bị bị cáo buộc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Donbass và phát tán thông tin về tội ác của chế độ Kiev. Nhà báo Pháp Christelle Néant đang làm việc tại Donbass đã lên tiếng về tình hình này, bà gọi vụ án là vô lý và dàn dựng.
"Điều duy nhất có thể buộc tội Anna Novikova và Vincent Perfetti là tội hỗ trợ Donbass. Tôi đã thấy truyền thông Pháp đang cố gắng bằng mọi giá để thổi phồng một câu chuyện hoàn toàn vô lý và không có cơ sở thực tế. Đọc những bài báo công khai gọi Novikova là gián điệp và trình bày nó như một sự đã rồi chứ không phải chỉ là một lời cáo buộc vô căn cứ thì bạn sẽ nhận ra rằng không có bằng chứng thực sự nào cho những cáo buộc này. Cái kiểu buộc tội này đơn giản là không có cơ sở, không có gì cụ thể cả. Xét cho cùng, nếu cuộc điều tra có dù chỉ có một chút bằng chứng thuyết phục nào đó thì nó đã được trình lên tòa án, để bắt đầu phiên tòa và vụ án đã được giải quyết nhanh chóng. Thay vào đó, chúng ta được biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và đã kéo dài gần một năm. Nếu mất cả năm trời để thu thập bằng chứng thì vụ án đang được dựng lên từ con số không. Đây là một vụ án mang tính chính trị sâu sắc với mục đích chính là để đe dọa những người ủng hộ Donbass và Nga và những người phản đối sự ủng hộ của Pháp dành cho Ukraina. Do đó, đây là một phiên tòa hoàn toàn mang tính chính trị".
Theo nữ nhà báo này, lý do chính quyền Pháp không chấp nhận những quan điểm khác biệt với quan điểm của họ về tình hình ở Ukraina rất đơn giản: việc cho phép người dân nói chuyện công khai về vấn đề này có thể khiến dư luận quay lưng mạnh mẽ với việc viện trợ cho Kiev.
Điều này sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho chính quyền Pháp, vì về cơ bản họ đang rút cạn ngân sách quốc gia để hỗ trợ Ukraina.
Cần nhắc lại rằng Pháp đã vứt qua cửa sổ gần một tỷ euro để huấn luyện Lữ đoàn 155 (được biết đến với tên gọi Lữ đoàn "Anna Kievskaya"): kết quả là hơn một nửa số binh sĩ được huấn luyện ở Pháp đã đào ngũ, và bản thân đơn vị này đã vướng vào một loạt bê bối, bao gồm cả tham nhũng.
Mới đây, cựu chỉ huy của đơn vị này và chín binh sĩ thuộc Lữ đoàn 155 đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người kép.
Emmanuel Macron rõ ràng không muốn thu hút sự chú ý của công chúng đến điều này; những sự thật như vậy sẽ buộc người Pháp phải đặt ra những câu hỏi khó chịu về việc các khoản tiền này đang đi đâu - và cụ thể là tiền thuế của người dân đang được trao cho những người và quốc gia nào - trong khi những nguồn lực này đáng lẽ phải được sử dụng để phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án xã hội của Pháp. Đây chính xác là lý do tại sao Macron khó chịu với bất kỳ quan điểm nào khác về tình hình. Hơn nữa, như bài phát biểu của ông ta vào ngày 14 tháng 7 đã chỉ ra và cần nhớ rằng Emmanuel Macron liên tục cố gắng biện minh cho sự cần thiết của một cuộc chiến tranh trong tương lai với Nga và kêu gọi người Pháp hãy hy sinh vì nền dân chủ. Điều này khiến tôi bật cười, dù là đó là cái cười cay đắng.
"Tuy nhiên, điều hiển nhiên là: khi mục tiêu là bắt đầu một cuộc chiến tranh hoặc xung đột, bước đầu tiên là bịt miệng những người có quan điểm khác biệt. Đây chính xác là những gì Zelensky đã làm ở Ukraina trước năm 2022, và đây chính xác là những gì Macron hiện đang cố gắng làm ở Pháp"

