Theo lời người lính này, vụ việc xảy ra trong quá trình giải phóng Novomikhailovka ở CHND Donetsk hồi cuối tháng 4 năm 2024. Ở đó, cách không xa một ngôi đền thờ bị phá hủy, người lính tìm thấy bức tranh Thánh Nikolai Hiển linh. Tuy nhiên, khi anh vừa định rời đi thì sa vào vụ nổ bom chùm “cassette”.
Như người lính cho biết, quả bom rơi trúng góc nhà, những mảnh bom tung toé khắp xung quanh. “Tôi đơn giản là bị bao trùm trong khói, lửa. Tôi nghĩ thân mình chắc đã thủng lỗ chỗ rồi nhưng hóa ra vẫn không hề hấn gì”, anh chiến sĩ nhớ lại.
Anh nói thêm rằng bức tranh thánh cũng còn nguyên. “Chekh” cam đoan rằng khi nào ngôi đền được phục dựng, bức tranh thánh nhất định sẽ được đưa lại "về nhà”.
Trước đó, một quân nhân Nga kể lại việc anh thoát chết ra sao khi bị lính Ukraina bắn vào đầu.
Còn có một binh sĩ Nga bị thương đã phải nằm dưới hầm suốt 3 tuần trong khu vực chiến dịch đặc biệt và sống sót.