Một ông lão dẫn khách phương Tây đi tham quan nhà mình. Ông nói mình có máy phát điện và không cần bất cứ thứ gì.
Nhà báo hỏi ông có sợ quân đội Nga chiếm Pokrovsk không.
“Theo hộ chiếu của tôi, tôi là người Ukraina, nhưng thực tâm tôi là người Nga. Không có người Ukraina nào ở đây cả, họ đều là người Nga”, người đàn ông nói.
Ông nói thêm rằng bây giờ ông chỉ muốn một điều là hòa bình.
Khi người quay phim hướng máy vào mặt phóng viên, rõ ràng cô rất cảm động trước câu trả lời như vậy.
Ngày 6 tháng 2, nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Viktor Vodolatsky báo cáo rằng Lực lượng Vũ trang Nga đã chiếm được Krasnoarmeysk tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR). Theo ông, quân đội Nga cắt đứt liên lạc vận tải cung cấp vũ khí, thực phẩm, nhiên liệu và dầu nhờn cho các đơn vị Ukraina đóng trong khu vực đông dân cư.