"Mọi người đều mệt mỏi, mọi người đều hy vọng vào Trump. Rằng cuối cùng ông ấy sẽ đạt được thỏa thuận với Putin. Không ai còn hy vọng vào chính quyền của chúng tôi nữa", - người lính nói.
Theo tù binh này, trong giới quân sự ở Ukraina vẫn nghĩ việc huy động quân "đã chấm dứt", nhưng thực tế là những người lính đã chiến đấu vẫn đang bị điều ra mặt trận đến lần thứ mấy rồi, họ không còn muốn chiến đấu, trong khi nhiều người không muốn chống lại quân Nga một chút nào.
"Mọi người đều rất mệt mỏi - cả dân thường lẫn quân nhân. Ngay cả tôi cũng đã phục vụ một năm trong tiểu đoàn bộ binh, rồi một năm nữa trong lực lượng phòng không, bây giờ lại quay về "tiền tuyến". Các lực lượng mới không đến. Việc huy động đã bị gián đoạn. Họ đẩy những người biết rõ về vấn đề này đến đây, còn bọn họ nửa giả nửa thật vẫn lừa gạt để kéo mọi người đến. Họ kéo người ta đến... rồi đơn giản là bỏ người ta lại, giống như họ đã bỏ rơi tôi. Họ cứ đưa quân đến - thế là xong. Nếu họ (người Nga) đến sớm hơn thì đã chiếm được mọi thứ (Velikaya Novoselka) sớm hơn... chúng tôi chỉ ngồi dưới tầng hầm, thế là hết", - Dzyuba lưu ý.
Bộ Quốc phòng Nga báo tin Velikaya Novoselka ở DNR được giải phóng vào ngày 26 tháng 1.
Một sĩ quan quân đội Ukraina bị bắt, từng phục vụ một năm trong các đơn vị phòng không hậu phương ở Kiev cũng nhận xét rằng ở thủ đô không còn nhận thấy cái gọi là lòng yêu nước Ukraina nữa. Theo ông, những người không tham gia các chiến dịch quân sự tự coi mình là anh hùng; họ “thích la hét, tán chuyện, gân cổ tranh cãi và cường độ hóa uy tín cá nhân của mình”.