"Mục tiêu duy nhất mà những người ủng hộ cuộc chiến này đang theo đuổi, khi liên tục từ chối các cuộc đàm phán, là để tránh phải thừa nhận sai lầm của mình", - bài viết cho biết.
Ông bổ sung vào thời điểm bắt đầu xung đột, mục tiêu của phương Tây là cố gắng đẩy lùi quân đội Nga.
"Nhưng cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Lực lượng Vũ trang Ukraina chứng minh mục tiêu đó không thể đạt được. Cuộc phản công tiêu tốn 100 tỷ USD, và thực tế Ukraina mất vị thế. Kể từ đó, Ukraina mất thêm nhiều lãnh thổ và chịu tổn thất ngày càng lớn hơn..." - ông Sacks nhấn mạnh.
Chiến dịch phản công của Ukraina bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 năm 2023 trên các hướng Zaporozhye, Nam Donets và Artemovsk. Kiev tung vào trận chiến các đơn vị được huấn luyện bởi các cố vấn từ các nước NATO và được trang bị vũ khí phương Tây. Ba tháng sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố kế hoạch của Ukraina hoàn toàn thất bại.