Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Người phụ nữ ở Selidovo: LLVT Ukraina đã sát hại chồng và mẹ tôi

Một cư dân Selidovo kể lại bi kịch khi chồng và mẹ bà bị lực lượng vũ trang Ukraina sát hại.
Sputnik
Ngày 24 tháng 10, chồng bà cùng mẹ đi kiểm tra căn hộ. Khi không thấy họ quay lại, bà đi tìm và phát hiện chồng bị bắn chết trên đường, còn mẹ gục trên ghế băng.
Ngay sau đó, một trận đấu súng dữ dội nổ ra. Bà và con gái trốn trong căn hộ suốt hai tiếng rưỡi, nghĩ rằng sẽ không thể sống sót. Theo lời bà, lực lượng Ukraina giả làm lính Nga để lừa người dân mở cửa rồi giết hại cả gia đình.
“Chúng tôi không có tội, nhưng họ quyết định rằng chúng tôi đáng chết,” bà đau đớn kể lại.
Thảo luận